Tích cóp dành dụm bao năm vợ chồng tôi mới có thể xây được một ngôi nhà nhỏ để ra ở riêng.

Ảnh minh họa
Nhưng thầy phong thủy phán cửa nhà không hợp hướng với gia chủ, màu sơn, gạch lát nền khắc với mệnh của tôi. Chả nhẽ tôi phải đập nhà đi xây lại để hợp phong thủy?
Vợ chồng tôi chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, sau bao năm dành dụm mới đủ tiền để xây nhà trên mảnh đất mà bố mẹ cho. Hiện tại vì chưa có nhà riêng nên chúng tôi vẫn ở cùng bố mẹ.
Khi tính chuyện làm nhà, vì không phải là người mê tín nên tôi không mời thầy về xem xét kĩ phong thủy mà chỉ nhờ anh bạn là kiến trúc sư thiết kế và tư vấn xây dựng luôn. Còn vợ tôi thì đi xem ngày giờ tốt là tiến hành khởi công. Sau một năm căn nhà đã dần thành hình và hoàn thiện, vợ chồng tôi rất vui mừng vì từ nay đã có tổ ấm riêng, có chỗ chui ra chui vào cho mấy nhóc con.
Nhưng hôm rồi, mẹ tôi nghe nói ở đâu có ông thầy phong thủy rất tài ba mới mời thầy về nhà xem và cúng nhà mới cho tôi. Sau khi làm các thủ tục lễ lạt, thầy mới phán rằng tôi sinh năm 1973, mệnh mộc thì phải làm nhà hướng Đông mới tốt chứ không phải là hướng Nam. Vả lại tôi mệnh mộc nên phải chọn sơn, gạch lát màu xanh lá cây, xanh dương hoặc nâu, nhưng vợ chồng tôi đều không thích màu này. Trước đó, bạn tôi làm bên xây dựng đã tư vấn cho tôi là chọn màu kem hoặc trắng cho nhà cửa sáng sủa, tươi tắn. Thế nhưng thầy phong thủy lại quả quyết rằng, màu kem, trắng ngà, trắng thuộc hành kim, khắc mộc, rất xấu.
Bây giờ tôi rất khó nghĩ vì nhà đã xây xong rồi, sắp hoàn thiện và tôi định hết tháng này sẽ chuyển sang ở rồi nhưng vợ tôi lại bảo: “Vợ chồng mình dù sao cũng là người làm ăn, buôn bán, nếu không nghe thầy sau này nhỡ chẳng may có điều gì xảy ra thì hối cũng không kịp”.
Nhưng bây giờ phải đập đi đổi lại hướng cửa rồi quét lại sơn, thay gạch lát nền thì cũng tiêu tốn đến hàng trăm triệu chứ chẳng ít, vừa tốn công vừa tốn của, mà căn nhà lại có cảm giác chắp vá.
Mấy ngày nay tôi cứ đau đầu mãi chuyện nhà cửa, chưa biết phải tính thế nào cho phải, tiền thì cũng chưa biết kiếm đâu ra vì xây dựng xong là cũng hết rồi. Thôi thì cứ đợi cho qua tháng cô hồn này rồi tính tiếp.
Mong rằng sau này có bạn nào có ý định xây nhà mà muốn nhờ “thầy” thì nên xem phong thủy trước kẻo lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như nhà tôi hiện tại.

