Oliver Torres cho biết anh vẫn như đang trên mây sau khi có bàn thắng ngay giây thứ 13 giúp cho Atletico sớm giành lợi thế và thắng đậm 5-0 trước Betis.

Oliver sẽ là Torres mới của Atletico
Thật không thể tưởng tượng nổi khi lần đầu được lên đội một, thi đấu trước 45 ngàn khán giả hâm mộ và có ngay bàn thắng chi trong 13 giây. Với màn ra mắt ấn tượng như vậy, bất cứ ai cũng sẽ trằn trọc không ngủ được vì quá đỗi vui mừng.
Cậu bé Oliver đã rất cồn cào trước trận ra mắt này, nhưng đã tự trấn an bản thân. Cầu thủ trẻ của Atletico có một bàn thắng cực sớm giúp đội bóng thắng đậm trong ngày sinh nhật của cha mình, rõ ràng anh sẽ không bao giờ quên được đêm chủ nhất vừa qua.
Với con mắt lờ đờ vì không ngủ được, Oliver Torres đã có mặt tại sân tập của đội vào 10 giờ rưỡi sáng hôm sau. Anh nói:
“Đây là giấc mơ mà tôi vẫn luôn tìm kiếm. Một trận đấu chính thức La Liga, trên sân nhà, trước hàng vạn cổ động viên nhiệt thành, trong ngày sinh nhật của cha tôi. Tôi rất hồi hộp và bàn thắng đến ngay giây thứ 13, tất cả đều như mơ, cảm giác vui như con nít được đứng trong quầy bánh kẹo vậy”.
Tuy nhiên cầu thủ trẻ này cũng tự biết anh còn rất nhiều điều phải làm, màn ra mắt ấn tượng chỉ giúp anh phần nào có được sự ưu ái so với các cầu thủ trẻ khác. Để chen chân vào đội chính và tỏa sáng trong đội hình của Atletico cần nhiều hơn thế. Oliver Torres nên chắt chiu cơ hội lúc này để có càng nhiều phút ra sân càng tốt, khi mà bàn thắng nổi tiếng chưa nguội đi...

