Paris có 3 tượng Nữ thần Tự Do, đồi Montmartre từng là nơi khai thác đá thiêng, Paris từng có 12 quận, người Paris luôn chạm ly và nhìn vào mắt nhau khi uống…

ảnh minh họa
Khi dạo bằng thuyền dọc theo sông Seine gần tháp Eiffel, du khách có thể thấy phiên bản nhỏ của tượng Nữ thần Tự Do, đó là phiên bản gốc do nghệ sĩ mang 2 dòng máu Pháp và Italy Auguste Bartholdi thiết kế. Đi đến vườn Luxembourg, du khách sẽ tiếp tục thấy một phiên bản nhỏ hơn một chút nằm ở phía tây công viên. Bản sao thứ 3 là một tượng nhỏ bằng đồng nằm trước bảo tàng Mỹ nghệ (Arts and Métiers).
|
|
||||||||||
Nhà tù Bastille nổi tiếng vẫn tồn tại: Năm 1789, Pierre-François Palloy, một nhà thầu đã cho phá hủy nhà tù Bastille. Các mảnh đá được bán một phần để làm vật kỷ niệm hay đồ tín ngưỡng. Còn lại phần lớn được sử dụng để xây cầu Concorde. Những ai muốn tìm kiếm di vật của nhà tù có thể đi xuống nhà ga Bastille, line số 5 ở phía bắc hoặc line 1.
|
|
|
| Đồi Montmartre “thần thánh”: là nơi tập trung của nhiều họa sĩ nổi tiếng, cộng với nhà thờ nhà thờ Sacré-Cœur, các con phố nhỏ, quán cà phê, nhà hàng... Montmartre còn được biết đến với cái tên “Ngọn đồi của những người tử vì đạo”, là một trong những địa điểm thu hút du khách nhất Paris. Tuy nhiên, ít ai biết nơi đây từng được tin là có nhiều đá thiêng, vì vậy người La Mã 2.000 năm trước đây từng đến đây lấy đá về xây đền thờ. Truyền thống này được duy trì qua nhiều thế kỷ. |
![]() |
| Nên chào bonjour thay vì hello: Du khách đến Pháp sẽ bị lờ đi, hoặc không được phục vụ tử tế nếu họ không chào bằng tiếng Pháp. Vì vậy, khi đến bất kỳ nhà hàng, hiệu bánh, cửa hàng, chợ, hoặc thậm chí là thang máy, bạn hãy chào “bonjour” cho ban ngày hoặc “bonsoir” vào buổi tối. Để giữ được ấn tượng tốt đẹp, tốt nhất bạn nên học thuộc lòng mấy từ cơ bản như merci (cảm ơn), au revoir (tạm biệt), bonne journeé (chúc một ngày tốt lành). |
| Chạm cốc: Nếu bạn tụ tập với người bản địa thì đừng nhấp môi trước khi chạm cốc với tất cả mọi người, nếu không, bạn sẽ bị cho là bất lịch sự. Bạn còn phải chạm cốc với từng người một, trong lúc đó phải nhìn vào mắt họ, và không được khoác vai người khác. Phong tục này được cho là bắt nguồn từ thời trung cổ, khi người ta chạm cốc, một phần rượu bị tràn sang các ly khác để chắc chắn rằng rượu không bị bỏ thuốc độc. Còn việc nhìn vào mắt người đối diện là thể hiện sự tôn trọng và tin tưởng. |
Theo xaluan









