Tôi thuê thám tử theo dõi và nhanh chóng phát hiện chồng có nhân tình

23:00' 13-09-2024
Tôi ở nhà chăm chồng, nuôi con, chăm lo cho bố mẹ chồng, nhưng anh ta lại nuôi nhân tình. Đúng là đàn ông có tiền thì trở nên tồi tệ.


    Kể từ ngày về làm dâu, mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ chồng luôn tốt đẹp. Cho nên khi bố chồng 60 tuổi, tôi đã đích thân tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho ông. Tôi đã lên kế hoạch cho bữa tiệc từ trước đó vài ngày, mời họ hàng và cả những người bạn thân thiết của bố tới dự.

    Bố chồng tôi rất vui, cười không ngớt. Khi tiệc tàn, bố chồng đã ngà ngà say nhưng vẫn không quên nói lời cảm ơn với tôi. Họ khen tôi là một người con dâu tốt và bữa tiệc sinh nhật tôi chuẩn bị thật tuyệt vời, đầy ý nghĩa. Sau đó, bố mẹ bảo tôi về phòng nghỉ ngơi sớm.

    Nhìn thấy nụ cười của bố chồng, tôi trầm ngâm một lúc rồi nói ra điều mình muốn nói.

    - Con cảm ơn bố đã khen con. Tiện đây, con cũng có chuyện muốn thưa với bố mẹ.

    Bố mẹ chồng rất hứng khởi bảo tôi có chuyện gì thì cứ nói ra. Sau đó, tôi lấy giấy ly hôn trong túi ra, đẩy về phía chồng rồi nói thẳng với bố mẹ chồng rằng tôi muốn ly hôn.

    Lời vừa dứt, bố mẹ chồng ngạc nhiên nhìn tôi rồi hỏi lại lần nữa, dường như họ không thể tin nổi những gì con dâu vừa nói. Khi nhận được câu trả lời của tôi, bầu không khí trong nhà bỗng chốc im lặng, không ai nói gì.

    Sau bữa tiệc sinh nhật của bố chồng, tôi đã nói ra những điều mình muốn nói. (Ảnh minh họa)

    Sau bữa tiệc sinh nhật của bố chồng, tôi đã nói ra những điều mình muốn nói. (Ảnh minh họa)

    Và rồi, chính bố chồng là người đã phá vỡ thế sự yên tĩnh đó. Ông yêu cầu tôi cho ông một lý do. Hít một hơi thật sâu, tôi nói:

    - Con không muốn chia sẻ một người đàn ông với một người phụ nữ khác, nên con quyết định ra đi.

    Nghe xong câu trả lời của con dâu, bố chồng chuyển sự chú ý sang con trai. Anh giãy nảy lên vặn hỏi tôi:

    - Tại sao em phải chia sẻ anh với người phụ nữ khác? Em đang nói cái gì vậy?

    Nhìn người chồng đầu ấp tay gối vẫn đang cố gắng bào chữa, tôi lấy trong túi ra một xấp ảnh chụp chồng đang ở bên nhân tình và con chung của họ. Đến lúc này, anh mới im lặng, không dám chối cãi nữa.

    Mẹ chồng xem ảnh rồi ném thẳng chúng vào mặt chồng tôi, trách mắng anh không ngớt. Còn tôi, ngồi đó ngẫm lại những gì hai vợ chồng đã trải qua mà chua xót trong lòng.

    Tôi và anh đã bên nhau hơn 10 năm. Vì muốn cùng anh xây dựng sự nghiệp, tôi đã trì hoãn kế hoạch sinh con. Mãi tới khi công việc ổn định, tôi mới dám thả có thai. Khi con trai chào đời, tôi nghe lời chồng ở nhà chăm sóc con cái và gia đình.

    Cuộc sống của hai vợ chồng lúc đầu rất ngọt ngào nhưng càng về sau, chồng càng thờ ơ với tôi. Anh thường xuyên về nhà muộn, có khi còn không về nhà với lý do công ty đang nhiều việc.

    Lúc đó, vì con còn nhỏ nên tôi chưa bao giờ để ý tới việc này và cũng rất thông cảm cho chồng. Sau này, tôi nhận thấy chồng có gì đó không ổn. Tôi thuê thám tử tư theo dõi chồng và nhanh chóng phát hiện anh ta có nhân tình và giữa họ có một đứa con 2 tuổi.

    Tôi thuê thám tử tư theo dõi chồng mới phát hiện ra anh ngoại tình. (Ảnh minh họa)

    Tôi thuê thám tử tư theo dõi chồng mới phát hiện ra anh ngoại tình. (Ảnh minh họa)

    Tôi ở nhà chăm chồng, nuôi con, chăm lo cho bố mẹ chồng, nhưng anh ta lại nuôi nhân tình. Đúng là đàn ông có tiền thì trở nên tồi tệ. Tôi đã suy nghĩ nghiêm túc về cuộc hôn nhân này rồi cuối cùng đưa ra quyết định ly hôn.

    Nhưng, không muốn bị thua thiệt khi ly hôn, tôi đã tìm hiểu rất nhiều về pháp luật, nhờ luật sư tư vấn để giành được quyền nuôi con và được phân chia tài sản nhiều nhất có thể.

    Sau khi biết mọi chuyện, bố chồng trầm giọng nói với tôi:

    - Bố ủng hộ việc con ly hôn. Là con trai bố không xứng đáng với con. Nếu không thể trở thành con dâu được nữa thì hãy làm con gái của bố mẹ nhé. Thực ra, từ lâu bố mẹ đã xem con như con gái rồi. Vì thế, dù hai đứa có ly hôn thì sau này con hãy về thăm bố mẹ thường xuyên nhé.

    Mẹ chồng bất lực ngồi khóc, còn chồng tôi không còn cách nào khác đành phải ký vào đơn ly hôn.

    Sau khi ly hôn, tôi nhanh chóng thành lập công ty riêng. Sự nghiệp ngày càng phát triển và con trai rất chăm ngoan, hiểu chuyện. Về phần chồng cũ, anh ấy đã cưới người phụ nữ kia nhưng họ ngày nào cũng cãi nhau và cuộc sống không ổn chút nào. Nhưng, đó là sự lựa chọn của anh ta mà.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Parliament of Victoria - Luba Grigorovitch MP Vùng: Caroline Springs. Phone: 0455 408 206
Xem thêm

Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/to-chuc-sinh-nhat-hoanh-trang-cho-bo-chong-sau-bua-tiec-toi-de-don-ly-hon-bo-chong-hoan-toan-ung-ho-c391a608594.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ