Đến nhà bạn gái chơi, An và Khánh đụng độ với một nhóm thanh niên lạ mặt. Hai bên xảy ra xô xát, Khánh bị một thanh niên đâm liên tiếp 2 nhát vào bụng và mặt.
Theo đó, vào khoảng 19h20 ngày 5/12, Nguyễn Văn An (SN 1995, sinh viên trường trung cấp nghề Hà Tĩnh) và Lê Quốc Khánh (SN 1995, trú tại xóm 6, xã Hương Giang, Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) tới nhà trọ số 351 đường Hà Huy Tập (Tp Hà Tĩnh) của N.T.N và T.T.P chơi.

Lê Quốc Khánh đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh
Tới nơi, thấy N và P vừa uống hết một chai rượu và ôm nhau khóc. An gặng hỏi nhưng cả hai không chịu trả lời.
Khoảng 20 phút sau, có ba thanh niên khác, là bạn của N và P tới.
Tại đây, An và Khánh xảy ra xích mích với nhóm thanh niên lạ mặt trên. Trong lúc hỗn loạn, Khánh bị một thanh niên dùng dao gọt hoa quả đâm liên tiếp hai nhát vào mặt và bụng.
Thấy Khánh gục tại chỗ, nhóm thanh niên hoảng sợ bỏ chạy.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, Khánh được người dân ở gần đó đưa đến bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh.
Bác sĩ điều trị cho Khánh cho hay, nạn nhân bị đa chấn thương, thủng ruột, bị đâm rách tai và mặt phải khâu 29 mũi.
Khánh nhớ lại "Lúc đó khoảng 20h30, hai bên có to tiếng với nhau. Nhóm người kia xông vào đánh tụi em. Một lúc sau, em thấy nhói đau ở bụng, nhìn xuống mới biết mình bị đâm. Sau đó, em ngất lịm đi, tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong bệnh viện rồi".

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
