Tôi ghen

17:58' 24-03-2015


    Tôi thầm ghen với tia nắng sớm mai
    Được hôn lên em mỗi ngày trên má
    Trên làn môi, mái tóc mềm qua ô cửa
    Ôm lấy em khi tỉnh giấc thay mình

    Thơ tình: Tôi ghen

    Tôi hờn ghen trăng buổi tối lung linh
    Được nghe em nói thì thầm về ai đó
    Về tình yêu, về những điều tuy nhỏ
    Nhưng tôi ghen, ghen tỵ lắm trăng ơi

    Tôi muốn đi theo em khắp mọi nơi
    Như làn mây trắng trên trời hay được
    Kể sáng trưa, cứ mỗi ngày chung bước
    Không phải âm thầm lặng lẽ dõi theo em

    Nhưng có điều khiến tôi chẳng cần ghen
    Là tôi biết em yêu tôi nhường ấy
    Cũng như tôi yêu em nhiều đến vậy
    Hai trái tim cứ thầm thấy ghen nhau

    Theo tin24h



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Bedshed Highpoint Vùng: Maribyrnong. Phone: 9317 3122
Xem thêm

chuyên về các dịch vụ có liên quan đến Trang trí nội thất tại các vùng trong Melbourne.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ