Tôi bàng hoàng khi biết chồng rơi vào lưới tình của cô hàng xóm

17:00' 18-10-2023
Bắt quả tang chồng vào nhà nghỉ với cô hàng xóm xinh đẹp, anh lại quay ra quở trách vợ.


    3 tháng trước, mẹ con chị Trúc thuê phòng trọ ngay bên cạnh gia đình tôi. Chị ấy rất xinh đẹp, đến tôi là phụ nữ còn mê mẩn nhìn không rời mắt. Người xinh đẹp như thế, đáng lẽ phải sống trong biệt thự, đi xe sang được đại gia đưa đón. Nhưng chị Trúc lại sống trong căn phòng trọ nhỏ hẹp lụp xụp nhìn không tương xứng với bộ đồ mặc trên người và vẻ đẹp bên ngoài của chị ấy.

    Từ ngày dãy trọ có hàng xóm xinh đẹp không khí rạo rực hẳn lên. Những người đàn ông đi làm về sớm hơn, tươi cười vui vẻ hơn và không còn quát mắng vợ con. Còn những người phụ nữ thì xì xào to nhỏ về chị Trúc. Mọi người dùng khả năng thám tử của bản thân để thăm dò về đời tư và công việc của chị ấy. Nhất cử nhất động của chị ấy đều thu hút sự chú ý của mọi người trong xóm trọ.

    Qua 1 số thông tin thu thập được, chúng tôi biết chị Trúc hiện đang làm kinh doanh. Trước đó, chị được 1 đại gia nuôi và sống trong căn hộ chung cư cao cấp. Nhưng bị vợ người ta đánh ghen và đuổi ra khỏi căn hộ đó. Bây giờ chị Trúc phải thuê phòng trọ để tá túc.

    Chúng tôi không ưa ánh mắt đong đưa và cái miệng luôn tươi cười như thể mời gọi dụ dỗ đàn ông của chị ấy. Mấy chị em cho rằng người đẹp như Trúc sẽ chẳng thèm để ý đến đám đàn ông lao động chân tay, tiền khô cháy túi trong xóm trọ nên không ai nghĩ đến chuyện quản chồng.

    1 tháng trước, xe chị Trúc bị hỏng, suốt 1 tuần chị ấy ngồi nhờ xe chồng tôi đi làm, bởi 2 người cùng đường. Không thể chịu nổi cảnh người đẹp ngồi sau cười nói và tựa vào chồng mình, tôi nhắc khéo Trúc ngày nghỉ mang xe đi sửa.

    Bắt quả tang chồng vào nhà nghỉ với cô hàng xóm xinh đẹp, anh lại quay ra quở trách vợ - 1
     
    Tôi nhắc khéo Trúc ngày nghỉ mang xe đi sửa, vì không muốn chị ấy ngồi sau xe mình đi làm. (Ảnh minh họa)

    Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa chồng tôi với hàng xóm mới rất tốt. Cứ vài ngày là chị ấy lại nghĩ ra việc để kêu chồng tôi qua giúp đỡ, khi thì cần thay bóng điện, vặn con ốc hay sửa bếp ga.

    Có hôm vợ bảo chồng dắt xe ra cho phòng thoáng nhưng anh ngồi lỳ bấm điện thoại vậy mà chị Trúc nhờ bơm hơi cho chiếc xe đạp thì anh vội vàng chạy qua làm. Tôi tức lắm nhưng cố nén ở trong lòng vì nói ra chỉ làm xấu mặt mình và tôn giá trị của người hàng xóm kia.

    Tối thứ 7 vừa rồi, chồng báo tin là đi nhậu với đồng nghiệp không ăn cơm ở nhà. 9h tối chồng chưa về, tôi gọi điện nhưng máy báo ngoài vùng phủ sóng. Chồng tôi là người có tính cẩn thận, điện thoại không bao giờ hết pin. Từ ngày quen biết anh đến giờ, chưa bao giờ tôi thấy anh tắt máy, chắc chắn anh gặp vấn đề gì rồi.

    Lúc đó trong đầu tôi nghĩ ngay đến chuyện anh uống say nên bị tai nạn giao thông, cảm giác bất an lo lắng đứng ngồi không yên. Tôi cố trấn an bản thân bình tĩnh đợi lúc nữa xem thế nào. Đúng lúc tôi đang rối như tơ vò thì có người bạn gọi điện báo tin chạm mặt chồng tôi đi với 1 cô gái xinh đẹp vào nhà nghỉ.

    Cô bạn biết mặt chồng tôi nhưng anh lại không biết bạn tôi, cô ấy vội chụp được 1 tấm hình phía sau lưng 2 người đó. Nhìn tấm lưng của cô gái kia, tôi bàng hoàng khi biết đó chính là chị hàng xóm xinh đẹp. Không ngờ chồng tôi đã rơi lưới tình của chị Trúc, tại sao anh lại phản bội vợ.

    Cô bạn cung cấp địa chỉ nhà nghỉ nơi mà chồng tôi đang vui vẻ với người đàn bà khác nhưng tôi không đủ can đảm đến đánh ghen. Bởi tôi sợ chưa làm gì được 2 người thì bản thân đã lăn ra ngất.

    Tôi không thể chợp mắt được, đếm thời gian chờ chồng về. Đến 11h anh ấy về, tôi muốn lao vào cào xé mắng mỏ 1 trận để giải tỏa bức xúc nhưng mọi người đã ngủ hết, vợ chồng mà to tiếng sẽ đánh thức cả xóm trọ, rồi chuyện gia đình tôi sẽ là chủ đề bán tán vào sáng hôm sau.

    Bắt quả tang chồng vào nhà nghỉ với cô hàng xóm xinh đẹp, anh lại quay ra quở trách vợ - 3

    Tôi bàng hoàng khi biết chồng rơi vào lưới tình của cô hàng xóm. (Ảnh minh họa)

    Không muốn vợ chồng bị mất mặt, tôi đưa tấm hình trong điện thoại cho anh ấy xem và yêu cầu giải thích. Chồng gằn giọng:

    “Em cho người theo dõi anh đấy hả?”.

    Tôi nói:

    “Nếu không có người bạn vô tình gặp chồng thì anh còn lừa dối vợ đến bao giờ nữa? Tờ ly hôn ở trên bàn, anh hãy ký vào tôi tác thành hạnh phúc cho 2 người”.

    Chồng lấy tờ giấy trên bàn và xé ra, anh nói không bao giờ ly hôn vợ. Anh bảo có chuyện xảy ra như ngày hôm nay tất cả là do tôi. Nghe anh nói mà tôi ngẩn người, không hiểu bản thân làm gì gây ra tội nữa.

    Anh nói:

    “Em thường chê chồng không có tiền, mặt mũi đen đuốc, ném ra đường cũng chẳng cô gái nào thèm nhặt. Vì vậy, anh đã thử sức tán tỉnh cô hàng xóm xem có đổ không. Ai ngờ chỉ khen Trúc vài câu mà cô ấy đã kéo anh vào nhà nghỉ”.

    Chồng thề lần đầu cũng là lần cuối phản bội vợ, sau này anh không dám nữa và mong tôi đừng nói những lời coi thường anh ấy nữa và giấu kín chuyện này đừng để hàng xóm biết. Anh đi cặp kè với người phụ nữa khác, bây giờ quay ra đổ lỗi cho vợ. Theo mọi người, trong chuyện này, tôi hay chồng là người có lỗi?



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Hikaru Sushi M-City Vùng: Springvale. Phone: 8512 0843
Xem thêm

Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/ngoai-tinh/bat-qua-tang-chong-vao-nha-nghi-voi-co-hang-xom-xinh-dep-anh-lai-quay-ra-quo-trach-vo-c267a574086.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ