Tin Úc: Cứ năm trẻ em ở Úc thì có một em đang bị bỏ đói
01:00' 24-04-2018
Một báo cáo mới đây cho thấy trong 12 tháng qua, cứ năm trẻ em ở Úc thì có một em bị bỏ đói, trong đó có một số em thậm chí phải nhai giấy để cảm thấy no.

ABC News: Danielle Bonica
Cuộc khảo sát với hơn 1,000 phụ huynh do tổ chức Foodbank ủy nhiệm cho thấy 22% trẻ em dưới 15 tuổi ở Úc đã sống trong các gia đình bị thiếu hụt thức ăn ở một giai đoạn nào đó trong năm qua.
Cuộc khảo sát cho thấy cứ năm trẻ thì có một em đi học mà không ăn sáng ít nhất một lần một tuần, và cứ 10 trẻ thì có một em không được ăn gì trong suốt cả ngày ít nhất một lần một tuần.
“Tôi nghĩ rằng đây là bản cáo trạng rất đáng buồn đối với xã hội chúng ta,” Giám đốc điều hành của Foodbank Victoria, ông Dave McNamara nói. “Những người dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng của chúng ta - con cái của chúng ta, tương lai của chúng ta - đang phải chịu khổ và tôi không nghĩ rằng điều đó là đúng và bất cứ ai sẽ nghĩ rằng điều đó là đúng.”
Ông McNamara nói rằng báo cáo cho thấy số trẻ em đang bị bỏ đói tại Úc nhiều hơn so với người lớn. “Chúng tôi đã nghe những câu chuyện kể về những đứa trẻ mang theo những gói khoai tây chiên và coca-cola đến trường, và đó chính là bữa sáng và bữa trưa của các em,” ông McNamara nói.
“Một số trẻ thậm chí phải ăn giấy. Ba mẹ các em đã nói với các em rằng nhà họ không có đủ thức ăn, vì thế nếu các em cảm thấy đói thì hãy nhai giấy. Đây là câu chuyện mà chúng tôi đã nghe khi thành lập một trong những chương trình câu lạc bộ ăn sáng tại trường ở Lakes Entrance, một khu vực xinh đẹp của đất nước.”
Collin Peebles, Giám đốc Điều hành của Trung tâm Cứu trợ Thực phẩm Geelong, cho biết nhu cầu cứu trợ thực phẩm đã gia tăng đáng kể trong ba năm qua. Ông Peebles cũng nói rằng gánh nặng thanh toán nợ thế chấp mua nhà và chi phí sinh hoạt là những nguyên nhân khiến các gia đình phải nhờ đến sự giúp đỡ của các tổ chức cứu trợ thực phẩm.
Bà Louise Holland thường xuyên phải lo lắng về việc không có đủ thức ăn cho con cái của bà. Cựu nhân viên y tá sống ở vùng Sydenham ở phía Tây Bắc Melbourne này đã nghỉ việc để chăm sóc cho người chồng bị bệnh cách đây năm năm.
Chồng bà đã qua đời vào năm 2016 và để lại bốn đứa con cho bà chăm sóc. Khi tiền tiết kiệm của gia đình đã hết, cuộc sống của gia đình bà càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Đôi khi bà Holland và cậu con trai cả, Nathan, 20 tuổi, đều phải nhịn đói. Cho đến tháng Một năm nay, bà mới quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ của tổ chức cứu trợ lương thực Helping Hands ở vùng Airport West ở Melbourne.
Tổ chức này hỗ trợ cho mỗi gia đình 20 kg thực phẩm tươi sống và các loại gia vị mỗi tuần. Ban đầu bà Melanie Kent đã thành lập tổ chức từ thiện Helping Hands hồi năm 2007 để giúp đỡ những người bị hạn hán ở khu vực nông thôn ở Victoria.
Bà hiện đang điều hành ba chi nhánh cứu trợ lương thực tại Airport West, Sunshine và gần Bendigo, và nhu cầu cứu trợ đang gia tăng chưa từng có. Bà Kent cho biết mỗi tuần có 600 gia đình cần được tổ chức của bà giúp đỡ, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em.
Cuộc khảo sát cho thấy những cha mẹ sống trong cảnh nghèo khó thường phải nhịn đói để nhường thức ăn cho con cái của họ. 36% cho biết họ nhịn ăn một bữa ít nhất một lần mỗi tuần để con cái họ có cái ăn, trong khi 29% cho biết họ nhịn ăn cả ngày ít nhất một lần mỗi tuần.
Cuộc khảo sát cũng chỉ ra nguyên nhân chính khiến các bậc cha mẹ phải vật lộn để nuôi con là chi phí sinh hoạt, bao gồm chi phí thuê hoặc vay tiền mua nhà và chi phí điện nước. Ông McNamara nói rằng chính quyền các cấp cần phải vào cuộc để giải quyết vấn đề này.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Kết quả:
4.5
/
5
bầu chọn.
9 reviews.
