Thấy chồng chở gái đi làm về, vợ áp sát nói một câu khiến chồng tím mặt

11:00' 18-12-2021
Tôi thật không ngờ ngày phát hiện chồng ngoại tình, tôi lại bản lĩnh, bình tĩnh đến lạ.


    Hơn 2 năm yêu, tình cảm ngọt ngào, lãng mạn. Đã có lúc tôi tin rằng cả đời này hai chúng tôi sẽ thuộc về nhau không toan tính, vụ lợi hay phản bội. Bởi anh luôn hứa hẹn với tôi sẽ yêu thương chăm sóc tôi cả đời. Nhưng đó là lời hứa lúc yêu, còn khi kết hôn, mọi thứ sẽ khác. Chỉ là, lúc con gái yêu mọi thứ đều màu hồng. Tôi vẫn tin vào lời anh hứa.

    Bản thân tôi cũng luôn tâm niệm phải thủy chung với người mình yêu, không hai lòng. Anh là người đàn ông lãng mạn, ngọt ngào. Ở bên anh tôi cảm thấy được che chở bao bọc. Anh thực sự khiến ai bên cạnh cũng luôn cảm nhận được sự an toàn.

    Công việc của anh khá ổn, kinh tế tốt. Điều đó càng khiến tôi cảm nhận được anh chính là chỗ dựa vững chắc sau này. Tôi nhận lời yêu anh. Chúng tôi có 2 năm bên nhau để cảm nhận tình cảm của đối phương. Đám cưới được tổ chức long trọng, ai cũng ngưỡng mộ đôi trai tài gái sắc.

    Thấy chồng chở gái đi làm về, vợ áp sát nói một câu khiến chồng tím mặt - 1
    Tôi bình tĩnh tìm hiểu các mối quan hệ xung quanh chồng, lén đọc Facebook, máy tính của anh để tìm ra danh tính kẻ thứ ba. (Ảnh minh họa)

    Bố mẹ đôi bên rất ưng ý con dâu con rể. Cuộc sống của tôi phải nói vô cùng thoải mái. Đã có lúc tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã mang anh đến bên tôi, cho tôi một gia đình chồng tuyệt vời.

    Đúng là từ ngày lấy nhau, công việc của anh tốt hơn nhiều. Anh được tăng lương, được thăng chức. Dù là chức nhỏ nhưng cũng là bước tiến trong sự nghiệp khiến anh thấy biết ơn vợ. Anh luôn nói vợ là hậu phương vững chắc, là động lực để anh phấn đấu.

    Nhưng có thể cũng vì điều đó mà anh dần thay đổi. Anh muốn được thăng tiến hơn nữa nên nói vợ phải động viên anh. Tôi cũng nỗ lực hết mình, chăm lo gia đình, con cái để anh được thảnh thơi với các mối quan hệ, củng cố vị trí của mình trong công ty. Chưa bao giờ tôi thắc mặc việc anh đi sớm về tối, bỏ bữa cơm ở nhà. Tháng tháng, anh đưa tiền cho vợ và không quên hôn lên má vợ nói lời cảm ơn.

    Mọi việc sẽ chẳng có gì nếu không phải một ngày tôi vô tình nhìn thấy vết son trên cổ áo chồng. Tôi run rẩy nhận ra chồng đã lừa dối mình. Anh vừa mới mua chiếc xe SH nói là tặng vợ, để vợ đi làm cho sang. Tôi còn tưởng đó là món quà thực lòng của anh nhưng xem ra, tất cả chỉ là lời tạ lỗi.

    Tôi bình tĩnh tìm hiểu các mối quan hệ xung quanh chồng, lén đọc Facebook, máy tính của anh để tìm ra danh tính kẻ thứ ba. Thật bất ngờ khi đó là cô đồng nghiệp cùng cơ quan chồng. Nghe nói chồng mới tuyển được một em nhân viên là sinh viên mới ra trường. Em này cao ráo, xinh xắn, cực kì khéo ăn nói nên chồng rất ưng ý, hi vọng sẽ là cánh tay phải đắc lực của chồng trong công cuộc ngoại giao. Nhưng cuối cùng, đắc lực chưa thấy đâu, chồng đã tính tòm tem của lạ.

    Thấy chồng chở gái đi làm về, vợ áp sát nói một câu khiến chồng tím mặt - 3
    Anh luôn miệng hứa hẹn chăm sóc vợ, chung tình và yêu thương vợ vậy mà có mấy năm, anh đã thay lòng. (Ảnh minh họa)

    Rất bình tĩnh, tôi đến cơ quan chồng để nhìn xem mỗi ngày anh đi đâu, làm gì với cô ta. Và thật buồn khi trưa nào chồng cũng đi ăn với cô ta. Tất nhiên anh không công khai. Hai người sẽ hẹn nhau ra chỗ nào đó xa xa rồi cô ấy lên xe anh chở. Lần đó, tôi nói xe SH anh mua cao quá không đi được nên để anh đi, tôi mua xe khác. Anh cũng đồng ý.

    Sau nhiều lần theo dõi, xác định chồng chính thức cặp kè cô em kia, tôi đã tính vạch mặt chồng.

    Hôm đó, anh đang chở cô bồ, tay ôm eo thật chặt thì tôi đi đến. Lúc tôi áp sát, cất giọng nói quen, chồng giật bắn mình. Cô bồ ngạc nhiên không biết tôi là ai. Tiến lại gần, tôi nói to: “Xe mua cho vợ mà chở bồ có thích không anh?” khiến chồng tím tái mặt mày.

    Tôi quay xe đi về nhà, 15 phút sau đã thấy chồng có mặt. Anh vội vàng xin lỗi rồi giải thích không có gì với cô em kia. Anh nhất định cho rằng tôi đã hiểu lầm. Tôi vội vàng nép xấp ảnh vào mặt chồng, cho anh thấy bằng chứng họ đã lén lút thế nào mà còn chối cãi. Tôi thực sự thất vọng về anh, người đàn ông tôi hết lòng yêu thương.

    Anh luôn miệng hứa hẹn chăm sóc vợ, chung tình và yêu thương vợ vậy mà có mấy năm, anh đã thay lòng. Người đàn ông như anh vừa lên chức, có chút vai vế đã tính cặp bồ. Vậy sau này, khi anh có tiền hơn, có địa vị hơn, liệu anh còn nhớ người đã từng kề vai sát cánh?

    Dù anh van xin tôi tha thứ, đừng ly hôn vì con và hứa sẽ thay đổi nhưng lòng tôi ngổn ngang trăm bề. Tôi yêu cầu anh phải cho cô gái kia nghỉ việc để họ không có cơ hội gặp mặt. Tôi cũng trực tiếp gọi điện cho cô ta để nói rõ ngọn ngành. Cô ả có vẻ hoảng sợ vì dù sao cũng là người trẻ.

    Tất cả những việc tôi làm chỉ để bảo vệ gia đình này. Thế nhưng, tha thứ rồi liệu anh có thực sự thay đổi. Tôi có nên tin vào một người đàn ông đã lầm đường lạc lối một cách dễ dàng như anh?



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/thay-chong-cho-gai-di-lam-ve-vo-ap-sat-noi-mot-cau-khien-chong-tim-mat-c391a501122.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ