Thanh xuân - khoảng thời gian chúng ta có cảm xúc chân thật nhất

02:00' 13-03-2024
Và đối với tôi, thanh xuân của tôi là cậu.


    Giọt nắng ghé đôi vai, thì thầm

    Đưa ta về hồi ức tuổi thanh xuân

    Thanh xuân - khoảng thời gian chúng ta có cảm xúc chân thật nhất, sống với sự ngây ngô, hồn nhiên nhất. Quãng thời gian tuổi trẻ ấy gắn với biết bao kỉ niệm đẹp không bao giờ phai mờ trong tâm trí. Ta có còn nhớ không? Những ngày tháng miệt mài học tập để theo đuổi ước mơ, những hôm vui chơi cùng bạn bè sau giờ học đến quên cả thời gian lối về, và cả mối tình đầu ngây thơ, trong sáng.

    Ngồi lục lại đống kỉ vật cũ, chiếc lắc tay được cất giữ đã lâu rơi vào tầm mắt. Trái tim bỗng bồi hồi, xoáy sâu vào tâm trí tôi, khiến tôi nhớ lại cả một bầu trời kí ức nhiệt huyết tuổi thanh xuân. Đưa tôi về cái khoảnh khắc rung động đầu đời, khi trái tim loạn nhịp vì biết yêu.

    Vốn dĩ tách lớp là một chuyện áp lực đối với một người hướng nội như tôi, nhưng từ khi gặp cậu, mọi thứ đã không còn khó khăn như vậy nữa. Tôi đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy nụ cười của cậu, tôi say. Tôi rung động chỉ với một nụ cười, cậu khiến tôi muốn tiếp cận, muốn tìm hiểu, muốn từng chút từng chút một thân cận cậu. Trong lòng trào dâng cảm giác thích cậu đến điên cuồng.

    Một sự trùng hợp nhỏ, tôi là lớp trưởng ở lớp cũ, mà lớp trưởng lớp tôi mới chuyển tới đã sang ban A học. Vậy là tự nhiên tôi được cô chọn làm lớp trưởng, trong khi cả lớp chỉ có vài ba đứa tôi quen.

    Cậu là lớp phó lao động. Lần đầu tôi nói chuyện với cậu là hỏi về khu vực của lớp. Giọng nói dễ nghe thật, làn da bánh mật khỏe khoắn, cả khuôn mặt điển trai kia nữa. Tôi dường như đã mất tập trung, trái tim không kiềm chế được mà nảy lên từng hồi. Tôi ước có thể nói chuyện với cậu nhiều hơn, để rồi một ngày nào đó hai đứa trở nên thân thiết, tôi sẽ nói với cậu tâm tư của lòng mình.

    Càng tìm hiểu về cậu, tôi càng thích cậu nhiều hơn. Người gì đâu mà đẹp trai, còn học giỏi, tốt bụng và tử tế nữa. Cậu sẵn sàng ở lại sau giờ học một vài phút để giảng bài cho tôi, bắt nguồn từ những bài tập nhỏ, tôi mạnh dạn rủ cậu đi học thêm, cùng nhau cố gắng trong việc học. Có lẽ chúng tôi đã cùng nhau đi qua mọi cung đường trong phố huyện nhỏ, lưu lại thật nhiều hồi ức đẹp của tuổi học trò.

    Khi mới gặp cậu, tôi không nghĩ mình có thể trở nên thân thiết với cậu như thế này. Những cái chạm tay ngại ngùng, những tâm sự nhỏ nhoi. Cả lắc tay làm quà sinh nhật mà cậu gửi. Tất cả đều thật đẹp, đẹp đến nỗi tưởng chừng như đó là một giấc mơ.

    Tôi đã từng ước rằng, tình cảm giữa chúng tôi cứ nhẹ nhàng như thế. Không cần nói ra lời yêu thương, lời hẹn ước. Chỉ cần trong tim cả hai đều có nhau. Nhưng mà, tiếc thật, tôi đánh mất cậu khi tôi tưởng rằng cậu đã là của tôi, dưới danh nghĩa bạn thân.

    Cô bạn cùng lớp ấy thật hạnh phúc, có thể vô tư công khai hai người là người yêu của nhau. Không chỉ tôi, đến cả lớp còn ngỡ ngàng. Bạn cùng bàn ghé vào tai tôi thầm thì: "Tớ còn tưởng cậu với Khanh là người yêu..."

    Tôi cũng tưởng vậy.

    Ngoài lời chúc phúc ra thì còn có thể làm gì? Tâm tôi như chết lặng, phải lấy vở che khuôn mặt mình lại để người khác không thấy những giọt nước mắt mặn chát đang lã chã rơi. Là cậu vốn dĩ không hề thích tôi, chỉ xem tôi là bạn? Hay tại vì tôi không chịu mở lời? Tôi không tìm kiếm được câu trả lời, cũng không thể thân cận với cậu như xưa.

    Chỉ còn những lần chạm mặt gượng gạo, không ai dám bắt chuyện với đối phương trước nữa. Vốn dĩ chúng tôi vẫn có thể làm bạn thân, nhưng tôi thích cậu ấy, tôi không làm được. Tôi không đủ dũng cảm để đối mặt, nhiều lúc muốn hỏi cậu thật nhiều, thật nhiều... Nhưng cuối cùng chỉ đọng lại trong những cái nấc nghẹn, trong dòng nước mắt buồn tủi.

    Suốt cả quãng thanh xuân nhiệt huyết ấy, cậu đến với tôi ấm áp như một tia nắng, rồi rời đi để lại cho tôi một bầu trời đầy mây đen lạnh lẽo và xám xịt. Rung động đầu đời ngây ngô, bình dị mà đau lòng đến lạ. Cậu là cả một kỉ niệm, một mối tình đơn phương mà tôi không thể nào quên.

    Nếu như có thể quay ngược thời gian, tôi vẫn lựa chọn yêu cậu. Vì đối với tôi, thanh xuân của tôi là cậu.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Parliament of Victoria - Luba Grigorovitch MP Vùng: Caroline Springs. Phone: 0455 408 206
Xem thêm

Article sourced from BLOGRADIO.

Original source can be found here: https://blogradio.vn/thanh-xuan-cua-toi-la-cau-nw246037.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ