Nghệ sĩ gạo cội buồn bã nói, ngày Tết không có phim để đóng, nên Tết năm nào, ông cũng cảm thấy rất buồn chán.

Ngày Tết không có phim để đóng, Thành Long cảm thấy vô cùng buồn chán
“Đối với mọi người, năm mới có thể nghỉ ngơi, có thể chơi, còn tôi thì rất ghét ngày Tết”, siêu sao Thành Long than thở, “Vừa nghỉ Tết một cái, cả công ty đã không còn một ai, đoàn làm phim cũng nghỉ việc, báo hại tôi mấy ngày đó không biết làm gì, buồn chán muốn chết!”.
Siêu sao võ thuật còn chia sẻ thêm, không chỉ dịp năm mới, mà tất cả các ngày lễ khác, gia đình ông cũng không tổ chức rình rang. Đến sinh nhật của ông, con trai Phòng Tổ Danh chỉ gọi điện chúc mừng, còn sinh nhật của con trai nhiều khi qua ngày mất rồi, ông cũng không hề biết.
Mặc dù Phòng Tổ Danh đã ngoài 30 tuổi, nhưng trong mắt Thành Long, cậu con trai duy nhất này vẫn không khác gì một đứa trẻ và vẫn khiến ông phải chăm lo rất nhiều. Nhắc đến niềm mong mỏi đối với con trai trong năm mới Giáp Ngọ, nam diễn viên cho biết: “Chỉ mong nó ngoan ngoãn, không gây chuyện và có được chút thành tích trong âm nhạc hoặc điện ảnh”.

