Tây Úc: Mẹ bầu phát hiện mắc bệnh ung thư hiếm gặp khi sữa non có màu hồng nhạt

12:00' 03-04-2023
Trong quá trình mang thai, một phụ nữ tại Australia đã có dấu hiệu tiết ra sữa màu hồng nhạt. Qua thăm khám, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú bộ ba âm tính.


    Grainger với con trai Heath vừa chào đời. Ảnh: News.com.au.

    Theo đó, người phụ nữ được chẩn đoán mắc ung thư vú bộ ba âm tính nêu trên là Kate Grainger - một giáo viên ở Tây Australia.

    Vài tuần trước khi sinh đứa con thứ 3, Grainger bỗng phát hiện lượng sữa tiết ra từ ngực có màu hồng nhạt. Do đã sinh 2 người con trước đó, Grainger cho rằng dấu hiệu này chỉ đơn giản là cô đang mang thai.

    Vào tuần thứ 35 của thai kỳ, Grainger mới đến gặp bác sĩ sản khoa ở Bunbury để đề cập về vấn đề sữa non của bản thân thường có màu hồng nhạt. Ngay lập tức, cô được bác sĩ yêu cầu đi siêu âm vú.

    Kết quả siêu âm cho thấy Grainger có khối u to bằng quả óc chó ở một bên ngực.

    Quá trình siêu âm của Grainger cũng cho kết quả cô có một hạch bạch huyết bị sưng và các ống dẫn sữa bị giãn khắp vú do ảnh hưởng của hạch này. Ngoài siêu âm, Grainger còn làm thêm một số xét nghiệm sinh thiết và chụp cắt lớp để xác định tình trạng sức khỏe của bản thân.

    Hai tuần sau, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú bộ ba âm tính hiếm gặp - một loại ung thư không có bất kỳ thụ thể nào trong số ba thụ thể thường thấy trên các tế bào ung thư vú.

    "Khoảng 15% trường hợp ung thư vú giai đoạn đầu là ung thư vú bộ ba âm tính. Mặc dù có thể được điều trị bằng phương pháp xạ trị hoặc hóa trị, căn bệnh này vẫn có nguy cơ sẽ phát triển nhanh hơn", mạng lưới Ung thư Vú Australia thông tin.

    Khi biết tin mắc bệnh, Grainger nói rằng cô muốn được dùng thuốc an thần vì quá buồn. Gia đình và chồng của cô cũng không đủ can đảm để đối diện với cú sốc này. Cuối cùng, Grainger vẫn quyết định lấy hết dũng khí để chia sẻ chẩn đoán bệnh của mình lên trang cá nhân, đồng thời tiết lộ ung thư đã lan rộng đến một hạch bạch huyết.

    "Chúng tôi đang bàn bạc với các bác sĩ về kế hoạch sinh nở an toàn, cũng như tìm hiểu kỹ sự việc đang diễn ra", Grainger chia sẻ ở cuối bài đăng.

    Vài ngày sau khi được chẩn đoán bệnh, các bác sĩ đã lên kế hoạch sinh mổ cho Grainger. Ngày 25/2 vừa qua, cô thành công chào đón con trai thứ 3. Đứa bé tên là Heath.

    Một tuần sau khi sinh, chồng của Grainger đẩy cô trên xe lăn giữa khu sản khoa và khu ung thư để làm thêm các xét nghiệm, scan. Tuần đầu tiên của tháng 3, Grainger bắt đầu trải qua đợt hóa trị đầu tiên kéo dài 12 tuần, trong đó bao gồm cuộc phẫu thuật cắt bỏ ngực cùng một đợt hóa trị trong nhiều tháng tới.

    The mum, who’s donated hair before, chopped it off one last time before it falls out from chemo.

    Ảnh: 7NEWS

    Ngày 8/3, Grainger quyết định tặng mái tóc dài của mình sau khi cắt.

    "Trong những năm qua, tôi đã vài lần quyên góp tóc của mình để làm tóc giả cho người bị ung thư và rụng tóc. Hôm nay là lần cuối cùng tôi đóng góp sau một khoảng thời gian dài", Grainger chia sẻ.

    Cô cũng tiết lộ bé Heath vẫn khỏe mạnh. Đứa con thứ 3 của Grainger chỉ bị đau bụng khi phải tập thích nghi với sữa công thức.

    "Việc không cho con bú đối với tôi vẫn rất kỳ lạ. Nhưng giờ Heath đã nặng 3,5 kg rồi", Grainger chia sẻ.

    Hiện tại, gia đình Grainger còn thiếu $2,000 mới đạt được mục tiêu $70,000 để điều trị, trong đó bao gồm số tiền của 804 người đã quyên góp. Grainger cho hay cô rất biết ơn mọi người đã quyên góp, ủng hộ mình chiến đấu với bệnh tật.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giải trí?
Darebin RSL Sub-branch Vùng: Preston. Phone: 9484 4353
Xem thêm

Địa điểm giải trí và vui chơi hấp dẫn cho cả gia đình và bạn bè với nhiều món Steak đặc biệt nhất


Article sourced from ZING.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ