Hai anh chàng nói chuyện với nhau:
- Này, nghe nói hôn rất có hại cho sức khỏe, nhiều vi khuẩn xâm nhập qua đường miệng đúng không nhỉ?
- Đúng đấy! Không chỉ đường miệng đâu - người kia đáp
- Hồi nọ, tớ hôn một cô đã có chồng, thế là phải nằm viện mất những 5 tháng... vì ăn đòn của tay chồng cô ta!

Ảnh minh họa
Nói nhiều
Chồng bảo vợ:
- Sao cô lắm điều thế, nói suốt ngày không để cho người ta yên.
- Ông lắm điều thì có! Cứ nhìn ông hàng xóm kia kìa: Vợ nói cái gì ông ấy cũng chẳng nói lại một câu.
Vô tích sự như nhau
Đấy, anh xem con trai anh. Nuôi cho nó khôn lớn rồi bây giờ nó chỉ lo cho vợ nó, chẳng quan tâm gì đến bố mẹ cả. Đúng là đồ vô tích sự.
- Câu này anh nghe nhiều rồi.
- Ai nói mà anh bảo nhiều?
- Mẹ anh nói từ 20 năm trước.
- Này, nghe nói hôn rất có hại cho sức khỏe, nhiều vi khuẩn xâm nhập qua đường miệng đúng không nhỉ?
- Đúng đấy! Không chỉ đường miệng đâu - người kia đáp
- Hồi nọ, tớ hôn một cô đã có chồng, thế là phải nằm viện mất những 5 tháng... vì ăn đòn của tay chồng cô ta!

Ảnh minh họa
Nói nhiều
Chồng bảo vợ:
- Sao cô lắm điều thế, nói suốt ngày không để cho người ta yên.
- Ông lắm điều thì có! Cứ nhìn ông hàng xóm kia kìa: Vợ nói cái gì ông ấy cũng chẳng nói lại một câu.
Vô tích sự như nhau
Đấy, anh xem con trai anh. Nuôi cho nó khôn lớn rồi bây giờ nó chỉ lo cho vợ nó, chẳng quan tâm gì đến bố mẹ cả. Đúng là đồ vô tích sự.
- Câu này anh nghe nhiều rồi.
- Ai nói mà anh bảo nhiều?
- Mẹ anh nói từ 20 năm trước.

