Sydney: Mẹ trao con cho người lạ khi bị tấn công bằng dao

21:58' 14-04-2024
Bị đâm trọng thương trong trung tâm thương mại ở Sydney, Ashlee Good trao con 9 tháng tuổi cho hai người lạ để họ cứu cháu bé, trước khi cô trút hơi thở cuối cùng.


    Ashlee Good ôm con trên đường phố Australia. Ảnh: SMH

    Chiều 13/4, Joel Cauchi, 40 tuổi, cầm dao bước vào trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, tấn công bừa bãi khách mua sắm, khiến 6 người thiệt mạng, 8 người bị thương.

    Nạn nhân bị tấn công chủ yếu là phụ nữ, trong đó có Ashlee Good, 38 tuổi, người bị đâm trọng thương khi đang bế con gái Harriet, 9 tháng tuổi, đi mua sắm. Bé Harriet cũng trúng nhiều nhát dao của nghi phạm.

    Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Good đã trao con cho hai người đàn ông lạ mặt trong trung tâm thương mại, cầu xin họ cứu mạng đứa trẻ.

    "Đứa bé bị thương, Good cũng dính những nhát dao. Cô ấy ôm con chạy về phía tôi, giao cho chúng tôi. Tình trạng đứa bé khá tệ", một người đàn ông kể lại. Anh cùng anh trai ôm đứa bé, lấy những chiếc áo từ cửa hàng gần đó và cố gắng cầm máu cho hai mẹ con trong lúc chờ xe cấp cứu.

    Good lịm dần đi giữa vũng máu và qua đời sau đó, còn bé Harriet đã qua cơn nguy kịch sau cuộc phẫu thuật kéo dài nhiều giờ. Hành động cuối cùng của Good đã gây xúc động với người dân Australia.

    Thủ tướng Australia Anthony Albanese ca ngợi Good, gọi cô là "bà mẹ anh hùng", thể hiện hiện tinh thần phi thường của những người mẹ.

    Khi đưa tin, phóng viên Sky News Laura Jayes đã rơi nước mắt trên sóng truyền hình, mô tả bà mẹ 38 tuổi là một người phi thường. "Good là một người mẹ đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, mới sinh con 9 tháng tuổi", phóng viên Jayes nói.

    Trước khi đến trung tâm thương mại, Good đăng ảnh chụp với con trên mạng xã hội, trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình và những suy ngẫm về tình mẫu tử, về những tháng ngày đầy đủ niềm vui, lo lắng khi mang bầu.

    Trong tuyên bố gửi đến truyền thông, gia đình Good bày tỏ lòng biết ơn đến hai người đàn ông đã chăm sóc và bảo vệ bé Harriet.

    Ashlee Good ôm con tại một bãi biển ở Australia. Ảnh: SMH

    Cảnh sát Australia tin rằng nghi phạm đâm dao Joel Cauchi không có động cơ khủng bố. Cauchi có vấn đề về thần kinh và dường như chọn nạn nhân tấn công một cách ngẫu nhiên. Nghi phạm đã bị một nữ cảnh sát nổ súng tiêu diệt tại hiện trường.

    Thủ tướng Albanese đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và thân nhân, đồng thời ca ngợi lòng dũng cảm của nhiều thường dân trong vụ tấn công.

    Khi Cauchi điên cuồng đâm dao, một thanh niên mặc áo trắng đã chống trả trên thang cuốn. Các chủ cơ sở kinh doanh sẵn sàng mở cửa cho khách mua sắm vào trú ẩn để tránh kẻ tấn công.

    "Những hình ảnh như vậy cho thấy người Australia luôn biết giúp đỡ nhau giữa nguy hiểm. Những con người này đã thể hiện phẩm chất dũng cảm của người Australia giữa thảm kịch", ông Albanese nói.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Australian Whisky Auctions Vùng: Port Melbourne. Phone: 0458 696 103
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/me-trao-con-cho-nguoi-la-khi-bi-dam-dao-o-australia-4734071.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ