Tung ra đội hình với nhiều cầu thủ dự bị, SHB.ĐN phải nhọc nhằn lắm mới đánh bại được XM V.HP. Bàn thắng duy nhất của chân sút Mirolad không mang lại nhiều niềm vui cho CĐV Đà thành, khi ngày chia tay ngôi vô địch của thầy trò Lê Huỳnh Đức đã đến gần. Vắng tiền vệ Nguyên Sa, Merlo lại ngồi ghế dự bị, SHB.ĐN ra sân với thành phần khá chắp vá. Trong lúc ấy, XM V.HP cũng quyết định chuyển sang sơ đồ 3-5-2 với dụng ý chơi phủ đầu đối thủ, nhờ cặp tiền đạo giàu sức mạnh Fortunato - Lê Văn Tân ở phía trên.
Tiếc rằng ý đồ của đội bóng đất Cảng sớm bị phá sản, khi SHB.ĐN có bàn thắng vượt lên dẫn trước từ rất sớm. Đó là khoảng khắc Minh Phương bất ngờ xuất hiện ở cánh trái và tung ra cú tạt bóng chính xác đến từng centimet. Dù đã lỡ đà trong pha di chuyển nhưng tiền đạo dự bị Mirolad vẫn kịp bay người đánh đầu về phía cột dọc xa, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng sông Hàn.
Sau bàn thắng khá may mắn ấy, Mirolad gần như mất hút ở trên sân. Không còn cách nào khác, HLV Lê Huỳnh Đức phải tung thêm Merlo vào sân đá cùng chân sút này, nhưng lối đá SHB.ĐN không tăng được nhiệt hơn là bao.
|
|
| Là tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu nhưng Milorad lại chơi rất mờ nhạt, hệt như màn trình diễn của SHB.ĐN. Ảnh: VSI |
Dù sao, bàn mở tỷ số từ phút thứ 3 cũng giúp các cầu thủ trẻ SHB.ĐN chơi tự tin hơn. Ở hàng lang phải, tiền vệ Hoàng Quảng liên tục có những pha nhồi bóng vào phía trong khiến khung thành thủ môn Thanh Thắng chao đảo.
Còn ở trục giữa, tiền vệ Minh Phương liên tục chứng tỏ tài năng với những pha chuyền bóng có độ đột biến cao. Nếu thủ môn Thanh Thắng của đội khách không cảnh giác thì cú sút phạt hiểm hóc của Minh Phương ở phút thứ 10 đã thành bàn.
XM V.HP chơi với 5 tiền vệ ở giữa sân nhưng khả năng kết nối với hàng tiền đạo chưa thật tốt. Việc Justice hay Minh Châu thường dẫm chân nhau ở trục giữa khiến Fortunato phải lùi sâu về đón bóng. Tiền đạo Brazil thực sự gây khó khăn cho SHB.ĐN với khả năng càn lướt và xoay trở tốt.
Phút 15, Fortunato đi bóng ra sát biên rồi trả ngược loại cả hàng thủ đội khách, song Văn Tân lại lao vào đánh đầu không trúng tâm bóng, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa một cách khó tin.
Nhưng đến giữa hiệp một, trận đấu bị xé nhỏ sau những pha phạm lỗi thô bạo theo kiểu ăn miếng trả miếng không cần thiết của cầu thủ đôi bên. Thậm chí, có tình huống Tấn Tài không giữ được bình tĩnh, gây hấn với cả trọng tài Bùi Thành Thanh Nghĩa lẫn BHL đội bóng sông Hàn, khiến CĐV Đà Nẵng cũng bất bình với sự nóng nảy của tiền vệ này.
Trận đấu bị đẩy lệch hướng như cơ hội cho các cầu thủ XM V.HP tìm bàn thắng cân bằng tỷ số. Song sự vô duyên các cầu thủ áo trắng khiến các cơ hội bị bỏ lỡ một cách khó tin. Như pha bóng phút 73, Justice đi bóng vượt cả hàng thủ SHB.ĐN, song lại sút bóng chệch cột dù trước mặt chỉ còn thủ môn Thanh Bình. Hoặc cú đánh đầu ngược của Văn Tân khiến Hải Lâm, Phước Vĩnh lỡ trớn nhưng Đình Tùng lại lao vào quá sớm nên bỏ lỡ thời cơ.
Tỷ số 1-0 được SHB.ĐN giữ vững hết 5 phút bù giờ giúp SHB.ĐN củng cố vị trí trong tốp 3. Tuy nhiên,việc thể lực của nhiều trụ cột như Merlo, Quốc Anh, Nguyên Sa đang có vấn đề khiến đội bóng sông Hàn không khỏi âu lo trước khi di chuyển ra gặp SLNA ở vòng áp chót của mùa giải.


