Safe Steps tổ chức Lễ Thắp Nến tưởng niệm nạn nhân bạo lực gia đình

14:54' 02-05-2025
Safe Steps kêu gọi cộng đồng cùng tham dự Lễ Thắp Nến thường niên vào tối Thứ Tư, ngày 7/5/2025 tại Vườn Tưởng Niệm Nạn Nhân Bạo Lực Gia Đình, Melbourne – để tưởng nhớ những sinh mạng đã mất vì bạo lực gia đình, đồng thời lan tỏa thông điệp hy vọng, hồi phục và thay đổi tích cực.


    Chỉ trong năm 2025, bạo lực gia đình đã cướp đi sinh mạng của 12 phụ nữ và 5 trẻ em. Tính từ tháng 6/2024, cả nước đã ghi nhận 66 phụ nữ và trẻ em thiệt mạng – những con số đau lòng cho thấy đây vẫn là một cuộc khủng hoảng nhức nhối.

    Safe Steps hiện là dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp duy nhất hoạt động 24/7 tại Victoria dành cho nạn nhân bạo lực gia đình, phục vụ toàn diện, bảo mật và không phân biệt. Trong năm qua, có hơn 228 người gọi đến dịch vụ này đã yêu cầu được hỗ trợ bằng tiếng Việt.

    Tuy nhiên, người trong cộng đồng đa văn hóa vẫn đối mặt với nhiều rào cản khi tìm kiếm sự giúp đỡ – như rào cản ngôn ngữ, phụ thuộc thị thực, thiếu mạng lưới hỗ trợ và nỗi sợ ảnh hưởng đến quyền cư trú.

    Tiến sĩ Chelsea Tobin, CEO của Safe Steps, chia sẻ: “Bạo lực trong gia đình vẫn là một vấn đề cấp bách, ảnh hưởng đến 21% người trưởng thành và để lại hậu quả sâu sắc cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.”

    Theo Thống kê Tội phạm Victoria, số vụ việc liên quan đến gia đình đã tăng gần 10% trong 12 tháng qua, lên mức cao nhất từ trước đến nay. Điều này tiếp nối mức tăng kỷ lục 11.3% của năm 2023.

    Nạn nhân thường cần đến 7–12 lần cố gắng mới có thể thoát khỏi người gây bạo hành – điều đó càng nhấn mạnh sự cần thiết của các dịch vụ hỗ trợ như Safe Steps.

    Photo: Farah Mak

    Farah Mak – một phụ nữ từng được Safe Steps giúp đỡ – chia sẻ câu chuyện của mình: cô từng bị bạn đời đưa đến tiểu bang khác và nhanh chóng rơi vào cảnh cô lập, bị kiểm soát và bạo hành cả về thể chất lẫn tinh thần. Với hai con nhỏ, Farah phải vật lộn trong sợ hãi, xấu hổ và tuyệt
    vọng để rời đi.

    Trong một phiên tòa, cô được một nhân viên của Safe Steps tiếp cận – một hành động đầy nhân ái mà cô vẫn nhớ mãi. “Tôi không nhớ tên hay khuôn mặt của cô ấy, nhưng tôi nhớ cảm giác an toàn mà cô ấy mang lại,”
    Farah nói. Chính khoảnh khắc đó đã mở ra hành trình hồi phục và sau này, cô trở thành người lên tiếng cho những nạn nhân khác.

    Cô chia sẻ: “Chúng ta cần một hệ thống pháp lý khiến nạn nhân không phải lúc nào cũng phải đấu tranh để được tin.”

    Farah cũng nhấn mạnh đến ảnh hưởng lâu dài của bạo lực đối với trẻ em – những vết sẹo không nhìn thấy được, nhưng cần được chữa lành. “Với sự hỗ trợ đúng đắn, nạn nhân có thể biến nỗi đau thành sức mạnh,” cô nói.

    Nếu bạn hoặc người thân đang bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình, hãy gọi 1800 015 188, email tới: safesteps@safesteps.org.au hoặc truy cập safesteps.org.au/live-chat để được hỗ trợ an toàn, bảo mật và kịp thời.

    Theo Safe Steps



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ