Oscar từng được HLV Jose Mourinho xác định là ngôi sao mà ông muốn xây dựng một đội bóng xung quanh. Từng được các fan kỳ vọng sẽ trở thành một nhạc trưởng dẫn dắt tấn công vĩ đại của The Blues trong tương lai. Tuy nhiên giờ đây, người ta lại đang hình dung ra một viễn cảnh không mấy tốt đẹp dành cho tiền vệ người Brazil tại Stamford Bridge.

    Oscar: Đóa hoa đang úa tàn tại Stamford Bridge?

    Oscar từng là niềm hy vọng to lớn của HLV Mourinho và fan Chelsea. Ảnh: Internet.

    Trong khoảng thời gian vài tháng vừa qua, Oscar dường như đang bị mắc kẹt trong vũng bùn lầy, phong độ của tiền vệ xứ Samba đã giảm sút nghiêm trọng kể từ chiến thắng 0-5 của Chelsea trên sân Liberty của Swansea. Sau màn trình diễn rực rỡ với cú đúp bàn thắng vào đêm hôm ấy, đến nay Oscar đã hoàn toàn im hơi lặng tiếng khi không ghi bàn và kiến tạo cho The Blues trong suốt 12 trận đấu được HLV Mourinho tung vào sân.

    Thậm chí, chỉ trong vòng 1 tháng qua, đã 2 lần HLV Jose Mourinho phải rút Oscar khỏi sân ngay khi hiệp 1 kết thúc, đó là trận đấu với PSG tại Champions League và trước Stoke City mới đây. Việc thay một cầu thủ khi anh ta mới chơi 45 phút và không gặp bất kỳ vấn đề nào liên quan đến chấn thương thì đó có thể coi là một sự trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc.

    Tuy nhiên, đối với cá nhân Jose Mourinho, có lẽ Mou cũng không hề thoải mái khi phải làm như vậy với Oscar. Bởi chắc chắn sẽ không ai quên được rằng vì sao cầu thủ từng được các CĐV Chelsea bình chọn là ngôi sao xuất sắc nhất câu lạc bộ hai mùa liên tiếp, một nhạc trưởng tấn công mẫu mực như Juan Mata phải khăn gói rời Stamford Bridge một cách phũ phàng. Đơn giản chính là vì Oscar.

    Mang nhiều phẩm chất của một số 10 thuần túy, với nhiệm vụ dẫn dắt tống công, kiến thiết lối chơi và ghi bàn. Oscar sở hữu tốc độ, kỹ thuật, phong cách chơi bóng thông minh, nhanh nhẹn và giàu sáng tạo, hoàn toàn có thể đáp ứng tốt vai trò của một tiền vệ tấn công trung tâm. Nhưng phẩm chất đặc biệt của Oscar khiến Mourinho cảm thấy hài lòng nhất lại là ý thức và khả năng phòng ngự tuyệt vời của tiền vệ người Brazil. Với Oscar, anh giống như một phiên bản của một số 10 được nâng cấp.

    Hầu hết các tiền vệ tấn công trung tâm đẳng cấp hàng đầu thế giới luôn là thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm của đội bóng ở một phần ba mặt sân cuối cùng bên phía đối phương, nhưng ngược lại đóng góp của họ trong phòng ngự là rất hạn chế. Thậm chí một số còn rất lười biếng trong việc lùi về bảo vệ khung thành và hời hợt trong đeo bám. Đây cũng là lý do giải thích tại sao Juan Mata bị Mou trù dập và đem bán cho Manchester United ở kỳ chuyển nhượng mùa đông mùa giải năm ngoái. Ngược lại với Oscar, rất nhiều lần chúng ta chứng kiến những pha xoạc bóng đầy dũng mãnh và chính xác của tiền vệ sinh năm 1991. Và không ít trong số đó, xuất phát từ những pha cướp bóng táo bạo ngay ở giữa sân của Oscar, Chelsea đã tạo nên những cuộc phản công chớp nhoáng và lợi hại.

    Phòng ngự hay và rất tích cực, Oscar là mảnh ghép hoàn hảo cho triết lý bóng đá thực dụng của Mourinho. Trông có vẻ như, dù trời đất có đổ sập, bão táp phong ba thì Mou cũng khó lòng nào bỏ rơi được Oscar. Nhưng khi được Mourinho ưu ái, thì ‘cậu học trò cưng’ người Brazil lại có một bộ mặt không xứng đáng với sự kỳ vọng to lớn của “Special one”. Cụ thể như đã nói, vai trò chủ yếu của Oscar đã suy giảm nghiêm trọng. Oscar ngày càng tỏ ra thiếu hiệu quả và mờ nhạt trong các trận đấu của “Lữ đoàn xanh’ thành London.

    Minh chứng rõ nét nhất là trong trận đấu với Stoke vào cuối tuần. Phút thứ 30, sau một tình huống phối hợp nhuần nhuyễn giữa các cầu thủ Chelsea, Hazard xâm nhập vào vòng cấm và tung ra đường chuyền cực kỳ ngon ăn dành cho Oscar. Tuy nhiên, ở một tư thế vô cùng thuận lợi, Oscar đã dứt điểm không chính xác khi cách khung thành Stoke chỉ vài mét. Bên ngoài đường pitch, Mourinho biểu lộ cảm xúc bằng gương mặt cau có, ngán ngẩm, không hiểu tại sao Oscar lại có thể bỏ lỡ một tình huống ghi bàn mười mươi đến như vậy. Và sau khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1, Oscas khép lại màn trình diễn thất vọng của mình bằng việc bị Mou thay ra bởi Diego Costa.

    Trong một chia sẻ mới đây sau trận đấu với Stoke, khi được các phóng viên hỏi về Oscar, Mourinho cho biết: “Không, tôi không nghĩ rằng cậu ấy đã có một màn trình diễn tồi, tôi chỉ nghĩ rằng cậu ấy đã chơi không đạt yêu cầu, đó là sự khác nhau rất lớn.” Ngoài ra, ông cũng khẳng định sẽ tiếp tục trao cơ hội cho tiền vệ của Brazil ở những trận đấu kế tiếp. Nhưng nếu Oscar không thể vượt qua chính mình và vĩnh viễn mất đi niềm cảm hứng chơi bóng trong màu áo Chelsea, thì liệu rằng Mou có còn kiên nhẫn với anh?

    Oscar đã trải qua ba mùa giải tại Stamford Bridge, thành tích mà Oscar gặt hái được là khá ấn tượng. Hai mùa giải trước, Oscar đều có trên 10 bàn thắng ở mọi đấu trường và tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn cho các đồng đội. Tính đến nay, khi mùa giải đang bước vào chặng đua cuối cùng và chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc Oscar mới đã ghi được 7 bàn thắng và 8 đường kiến tạo cho The Blues trên tất cả các giải đấu mà Chelsea tham dự. Mặc dù đó không phải là con số thống kê tồi, nhưng nó cũng nói lên rằng khả năng phát triển của Oscar tại Stamford Bridge là rất chậm, không có nhiều thay đổi.

    Không ít lần giới chuyên môn đã bàn đến chiều hướng phát triển của Oscar và đa số đưa ra ý kiến cho rằng Oscar nằm trong số những tài năng sớm nở rộ nhưng khó "lột xác" để đạt tới đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu, một mô tuýp giống như các tài năng trẻ bên phía Arsenal và rất nhiều ngôi sao người Brazil khác. Tất nhiên không ai có thể biết trước được điều gì, ở tuổi 23, Oscar vẫn còn nhiều thời gian để hoàn thiện và chứng minh cho mọi người thấy rằng anh hoàn toàn có thể tiến rất xa hơn nữa.

    Thế nhưng, điều quan trọng vẫn là ở Mourinho. Sau khi bị loại khỏi Champions League một cách bẽ bàng ở mùa và sắp hoàn thành mục tiêu vô địch Premier League đang hiện ra rất gần, chắc chắn mùa sau Mou sẽ còn tiếp tục cuộc nâng cấp đội hình với những bản hợp đồng bom tấn nhằm thống trị châu Âu và giữ vững đế chế tại nước Anh. Mourinho giờ đây còn luôn thể hiện sự thành công trên thương trường, khi liên tục thu về những lợi nhuận rất lớn từ việc buôn bán cầu thủ.

    Oscar: Đóa hoa đang úa tàn tại Stamford Bridge?

    Oscar liệu có nguy cơ bật bãi khỏi Stamford Bridge? Ảnh: Internet.

    Được biết Juventus và Paris Saint-Germain đang dành sự quan tâm rất lớn dành cho tiền vệ trẻ tuổi người Brazil. Nếu như Mou thực sự không còn tìm thấy ở Oscar với hình ảnh là “linh hồn” trong lối chơi của Chelsea trong tương lai, thì có lẽ việc biến Oscar thành một hợp đồng làm ăn béo bở là điều không có gì khó hiểu. Và sau đó đưa về Stamford Bridge một ngôi sao đẳng cấp hơn ở vị trí số 10 cũng là chuyện nhỏ đối vời với Mou.

    Liệu Oscar có thoát ra khỏi vũng bùn lầy để đón lấy ánh sáng vinh quang hay anh sẽ trở thành một đóa hoa úa tàn tại Stamford Bridge?

    Theo tinthethao



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ