Tiền đạo đang thi đấu cho Levante, Obafemi Marrtins sắp trở thành “người một nhà” của ngựa chứng Mario Balotelli.

ảnh minh họa
Mới đây, trên trang Sportmediaset tiền đạo Obafemi Marrtins khẳng định, anh đã cầu hôn với Abigail Barwuah – chị gái của cầu thủ Mario Balotelli từ mùa hè nhưng mãi mới đây cô mới đồng ý.
Được biết, vào ngày 16/10 vừa qua, chị gái của Balotelli đã hạ sinh cho Martins một đứa con trai. Đứa trẻ mới chào đời là con đầu lòng của chị gái Balotelli. Abigail từng hai lần bị sẩy thai từ lúc cô quen Martins vào năm ngoái.
Mặc dù chưa một lần kết hôn nhưng đây là đứa con thứ 3 của Martins. Tờ Daily Star cho biết Martins đã từng ăn ở như vợ chồng với một phụ nữ Anh có tên Katherine. Thậm chí, hai người còn có một đứa con 3 tuổi nhưng Martins đã chối bỏ trách nhiệm làm cha. Cũng có một nguồn tin cho biết, cầu thủ này còn có một đứa con nữa với một người phụ nữ châu Phi
Martins từng khoác áo cho CLB Inter Milan nhưng sau đó bị bán do sự xuất hiện của… Balotelli. Sau khi thi đấu chi Newcastle, Wolfsburg rồi Rubin, chân sút người Nigeria về đầu quân cho Levante. Không hiểu tại sao tình cảm lại kết nối giữa Barwuah Abigail ở Milan còn Martins ở Valencia, Tây Ban Nha.
Về phía Barwuah Abigail, cô từng gây scandal khi có cử chỉ mơn trớn với người đẹp Sara Tomassi đến mức báo chí Ý nghi ngờ người chị của Balotelli là đồng tính nữ. Nhưng giờ Barwuah Abigail đã chứng tỏ cô đủ sức hấp dẫn một cầu thủ nổi tiếng như Martins.
Sở dĩ Barwuah Abigail và Mario Balotelli khác họ là do Balotelli kiên quyết không lấy lại họ của cha mẹ ruột. Hồi còn nhỏ, do gia cảnh khó khăn nên cha mẹ ruột "Super Mario" đã mang anh cho nhà khác làm con nuôi. Đến giờ, Balotelli vẫn hận cha mẹ ruột nhưng vẫn đối xử khá tốt với các anh chị em ruột.

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
