Thứ Sáu ngày 27/9, tại công viên The Domain, giới chức NSW đã tổ chức lễ tưởng niệm những cảnh sát đã hy sinh vì thi hành công vụ. Tại buổi lễ, cảnh sát trưởng Andrew Scipione bày tỏ sự tiếc thương trước cái chết của cảnh sát kỳ cựu Bryson Anderson vào ngày 6 tháng Mười hai năm 2012.

    Ảnh minh họa
    Được biết, cảnh sát Anderson đã bị đâm chết khi đang cố gắng hoà giải một vụ tranh chấp tại vùng ngoại ô Oakville, thuộc khu vực Tây Bắc thành phố Sydney. Cái chết của ông không chỉ để lại sự đau buồn cho vợ và ba người con, mà còn khiến cho toàn thể cảnh sát ở NSW vô cùng thương tiếc.

    Ngoài ra, cảnh sát trưởng Scipione cũng cho biết, kể từ năm 1862 đến nay NSW đã có 252 cảnh sát đã hy sinh. “Hôm nay, chúng ta tụ họp tại đây như một đại gia đình để cùng tưởng nhớ đến những người đã mất. Sự hy sinh của họ chắc chắn sẽ luôn được ghi nhớ và trân trọng”, cảnh sát trưởng Scipione phát biểu.

    Kim Phụng - Viet Times



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ