Niệm khúc cuối

07:00' 24-05-2015


    Niệm khúc viết cho riêng ta... ai hiểu?

    Em và những người khác cũng giống nhau
    Và có lẽ với em ta cũng thế
    Buồn thương thay cho một giấc mơ đầu...
    Sóng có thương nhau xin biển đừng lặng lại
    Giông bão có tình xin đừng vội qua mau
    Bởi ta biết bình yên là cõi chết...
    Đem đau thương khắc đậm mối tình đầu...

    Thơ tình: Niệm khúc cuối

    Những ngọt ngào đó em nhớ không?
    Chút mật đắng nghe tê dần đầu lưỡi
    Như nụ hôn đầu không tên, không tuổi...
    Ta như trẻ thơ với chiếc kẹo bọc đường.
    Ta lạnh lùng, gỗ đá, ngạo cuồng
    Em ấm áp với yêu thương vô hạn
    Nào ai biết rằng tình kia sẽ cạn?
    Nào ai ngờ người cũ sẽ đổi thay?
    Có chút nghẹn ngào khi ta nói chia tay...
    Ta vẫn mạnh... khi ta vờ không khóc
    Dòng niệm khúc... từ khi nào trằn trọc?
    Những thề nguyện đã chết hẳn chưa em?
    Thơ tan tác, rạc rời như hồn vậy...
    Vần trầm buồn, vần lạc điệu từ lâu
    Ta cứ bước, bởi ta không sợ hãi
    Trái đất tròn... biết còn gặp được nhau?

    Theo tin24h



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Robot Building Supplies Vùng: Notting Hill. Phone: 9538 1700
Xem thêm

chuyên các mặt hàng, mefal roof Sheefs 0.47, ms flat bar 6m, falvinised sleeper channel



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ