Nhớ mẹ

03:00' 06-04-2015


    Con mải mê kiếm tiền lo cuộc sống

    Bao năm rồi con chẳng về thăm mẹ yêu
    Nhánh đỗ quyên héo gầy trong gió
    Mắt mẹ mờ tựa cửa trông xa

    Thơ tình: Nhớ mẹ

    Bao năm qua con chẳng về nhà
    Dòng tin nhắn cũng dần thưa thớt lại
    Con mải mê với những tất bật
    Để mẹ một mình ngập ngụa những lo toan
    Con gái mẹ vẫn vốn hiền ngoan
    Thương yêu mẹ hơn mọi điều có thể
    Nhưng dòng đời muôn ngàn khó nhọc
    Cuốn con theo giữa bươn trải cuộc đời
    Biết bao giờ mẹ mới thôi lo toan
    Dài nước mắt bên bờ mi dần cạn
    Mãi đứng trông con ngõ thầm lặng
    Chắc hôm nay gái yêu sẽ về…
    Con sẽ về để quẳng gánh lo toan
    Xé tan cô đơn trong từng đêm giá lạnh
    Con sẽ về như xưa bé con vẫn thế
    Bởi bên mẹ con mới thấy bình yên!

    Theo tin24h



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ