Nhẹ thôi anh, chồng em dậy thì chết

07:44' 15-09-2017
“Sợ gì chứ? Nó vừa què vừa mù không làm được gì đâu. Đang đến đoạn cao trào anh không kìm chế được, nhẹ nhàng mất hứng” coi thường người chồng khuyết tật của Hiên để rồi 5 phút sau cả 2 phải nhận cái kết cực đắng.


    “Nhẹ thôi anh, chồng em dậy thì chết”nhân tình tỉnh bơ:“Nó vừa què vừa mù không làm được..
    ảnh minh họa

    Bị tai nạn giao thông tưởng chết, nhưng may nhà Hưng có tiền và được bác sĩ giỏi phẫu thuật cho kịp thời nên tính mạng anh được bảo toàn, thế nhưng đôi chân của anh thì không thể đi lại và mắt cũng không nhìn được nữa. Trở thành người khuyết tật sau vụ tai nạn kinh hoàng đó, cuộc sống của Hưng như rơi vào địa ngục. Anh khủng hoảng, chán ghét việc phải ngồi trên xe lăn, nhờ vả vào người khác. Nhưng giờ đây anh chẳng làm được gì nếu không có người giúp đỡ.

    Chồng thành ra như thế Hiên buồn lắm, thời gian đầu cô còn chăm sóc anh tử tế, nhưng càng về sau Hiên càng chán và bắt đầu ngoại tình. Bồ của Hiên là Đức – tay trợ lý đắc lực của Hưng ngày nào. Vì là chỗ quen biết nên Đức cứ tới thăm Hưng thường xuyên, rồi tranh thủ ôm hôn Hiên cái về. Muốn gần gũi nhau, Hiên toàn hẹn Đức đi nhà nghỉ cho an toàn. Thế nhưng đi nhà nghỉ mãi Đức cũng chán, anh ta rủ Hiên về nhà cô ân ái.

    - Về nhà em làm vài nháy đi. Đi nhà nghỉ mãi anh chán lắm.

    - Anh điên à, về để chồng em nó giết 2 đứa mình sao?? Chẳng lẽ anh muốn tự chui đầu vào rọ.

    - Em này, ai muốn chứ. Nhưng em có công nhận cảm giác vụng trộm thích thú đúng không?? Về nhà em đi, anh hứa làm nhẹ nhàng và phát ra tiếng động nào đảm bảo chồng em không biết đâu.

    - Thôi được rồi, chiều anh 1 lần.

    Nửa đêm Hiên đưa bồ về nhà hú hí. Không dám ân ái ở ngoài phòng khách, Hiên liền đưa Đức vào phòng ô sin mà vui vẻ, thật may em ô sin chiều nay xin về quê 2 hôm. Vào tới nơi, chưa kịp đóng cửa Đức đã ôm lấy Hiên mà âu yếm điên cuồng khiến Hiên sợ tái mặt vào. Thấy nhân tình hùng hục làm “chuyện ấy” đến mức giường kêu cót két khá to, Hiền rỉ tai nhắc khéo.

    - Nhẹ thôi anh, giường kêu cót két rồi đấy. Chồng em mà tỉnh dậy thì tụi mình chỉ có đường chết mà thôi.

    - Sợ gì chứ?? Nó vừa què vừa mù không làm được gì đâu. Đang đến đoạn cao trào anh không kìm chế được, nhẹ nhàng mất hứng.

    - Anh to gan thế, lỡ chồng em biết thì sao??

    - Thiếu gì lý do để bao biện. Vả lại chồng em mù nhìn thấy được gì mà xác thực chứ, tụi mình có làm tình trước mặt anh ta cũng chẳng hay biết gì. Nào, tập trung vào chuyên môn đi, đừng làm anh mất hứng nữa.

    Thấp thỏm lo sợ nhưng cũng sợ bồ giận Hiên lại phục vụ Đức 1 cách nhiệt liệt. Thế nhưng 5 phút sau điện bỗng sáng lên khiến cả 2 giật mình dừng lại quay mặt ra thì chết sững thấy Hưng đang ngồi xe lăn ở cửa, phía sau là mẹ Hưng đang nhìn Đức và Hiên với ánh mắt căm hận. Vội lấy váy mặc vào, Hiên giả bồ đáng thương lao tới ôm chân chồng khóc lóc.

    - Chồng ơi, em đang ngủ thì gã này nhảy vào cưỡng hiếp em. Em thề với chồng là em không có phản bội anh, chồng – anh đòi lại công bằng cho em đi.

    - Cô im đi. Tiếng rên rỉ thể hiện sự sung sướng đến mức sắp sập giường của các giường đã nói lên tất cả rồi. Tôi không cô lại bán đứng tôi như thế. Thật may là tối qua mẹ tôi sang rồi ngủ lại đây. Mẹ ạ, mẹ có thể giúp con trừng trị 2 kẻ này được không??

    Con xin mẹ và anh đừng trừng phạt con như thế (ảnh minh họa)

    - Con trai, con đừng lo. Mẹ đã chuẩn bị “quà” cho tụi nó hết rồi. Con xem món quà này chúng có thích không nhá.

    - Dạ, con tin vào mẹ.

    - Anh Đức, anh là nhân viên công ty tôi, sống nhờ vào đồng lương tôi trả cho anh mà anh dám cướp vợ sếp hay sao?? Gan to đấy, trước hết thì anh bị sa thải và còn 1 điều thú vị này nữa. Nghe nói anh có cô em gái đang học đại học năm 2 ở đây, con bé rất ngoan và xinh đúng không?? Tôi đã cho 2 tên đến tìm em gái anh, cho nó “vào đời” như cách anh trai nó đi làm với những cô gái khác rồi đấy.

    - Sếp, sao sếp có thể ác độc đến vậy?? Tôi gây chuyện, sếp cứ trừng phạt tôi, em gái tôi liên quan gì chứ??

    - Trừng phạt anh á?? Đâu có ăn thua gì, phải để anh nếm mùi người thân bị cưỡng bức vì tội lỗi của mình mới thú vị chứ?? Còn bây giờ là phần quà chung cho anh và đứa con dâu lăng loàn này.

    Nói rồi, mẹ Hưng ra hiệu cho đám người bà đã gọi đến từ trước đó vào lột sạch đồ của Đức và Hiên ra trói 2 người đó lại rồi lôi ra ngoài đường trói tiếp vào gốc cây mà đeo tấm bảng: “Chúng tôi đã ngoại tình với nhau!! Xin mọi người tha thứ!!”.

    Bị đem ra đường bêu rếu cho bàn dân thiên hạ thấy Đức và Hiên không dám ngẩng mặt nhìn ai. Mọi người đi ngang qua biết vậy đều phẫn nộ và căm ghét ngoại tình mà buông những lời nặng nề xúc phạm rồi ném trứng thối vào người đôi gian phu dâm phụ.

    Sau nửa ngày thì cả 2 được thả, nhìn nhau Đức và Hiên bật khóc hối hận khi đã ngoại tình và cả gan dám trêu tức Hưng. Lẽ nào đây là cái giá quá đắt cho những phút giây ân ái sung sướng, giờ thì hay rồi Đức và Hiên sẽ sống thế nào đây trước sự dậy sóng và tẩy chay của dư luận trước việc sai trái họ làm??



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from XALUAN.

Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1895385


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ