Câu chuyện của tôi viết ra đây chỉ là một trường hợp nhỏ và hi vọng nhận được sự cảm thông của người chồng. Mong những người chồng luôn chung thủy với gia đình và hi vọng, những cô gái trẻ đang xen ngang vào hạnh phúc gia đình người khác sớm tỉnh ngộ, đừng coi thường bản thân mà biến mình thành kẻ cướp chồng người.
Sau 2 năm làm vợ chồng, anh đã phản bội. Tôi đau đớn dằn vặt khi nghĩ về khoảng thời gian đó. Tôi tự trách mình vì bận rộn con cái, công việc nên đã không quan tâm anh như trước. Để rồi sau 2 tháng, tôi mới phát hiện chồng mình ngoại tình. Tôi đã gục ngã khi nghe từ chính cô ta, người thứ ba xen ngang vào hạnh phúc của tôi, (chỉ đáng tuổi em tôi) rằng họ đã quan hệ với nhau suốt 2 tháng nay. Chồng tôi nói rằng chúng tôi sắp ly hôn và cô ta đã tin vào điều đó. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì đã xảy ra. Tôi cũng đã viết đơn ly dị vì nghĩ rằng không thể chung sống cung người đã phản bội mình như thế. Tôi càng yêu anh nhiều như thế nào thì càng quyết tâm từ bỏ anh hơn.
Tôi vật vã suốt gần 1 tháng trời không ăn uống được gì (sút mất 5kg). Tôi hận anh và hận cả cô ta đã phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Tôi đã gọi điện nói rằng, vợ chồng tôi đã có con và chồng tôi sẽ không bỏ con mà theo cô ta. Nhưng ở đời có ai biết được chữ ngờ. Cô ta sinh năm 92, vậy mà đã quá sành sỏi trong chuyện quan hệ, cô ta trơ trẽn đến mức nói rằng cô ta quyến rũ anh ấy và đang có bầu.
| Mời các bạn đón đọc những bài viết hay, hấp dẫn về chủ đề Người thứ ba tại đây. Và gửi những bài viết của bạn về địa chỉ mail evatam.eva@24h.com.vn |
Có lẽ con gái thời nay dễ dàng trao thân và không biết trân trọng mình như thế. Tôi cũng đã nói rằng sự quyến rũ không chỉ ở thân hình mà còn ở nhân cách con người. Chồng tôi cũng như bao người đàn ông khác, thèm của lạ nhưng đó đâu phải là tình yêu. Tôi yêu chồng mình, vì vậy sau những đêm vật vã vì suy nghĩ, tôi đã quyết định cho anh 1 cơ hội làm lại từ đầu. Tôi cũng đã nói hết những suy nghĩ của mình cho chồng biết. Trong sâu thẳm trái tim anh, tôi thấy rõ sự mệt mỏi. Nhưng anh vẫn còn sỹ diện, vẫn còn nói, anh phải có trách nhiệm với người phụ nữ kia.

Tôi chia sẻ câu chuyện của mình ra không phải để làm tổn thương người thứ 3 mà chỉ là một kinh nghiệm để ai đã, đang và sẽ là người thứ ba suy ngẫm. (ảnh minh họa)
Mặc dù anh không nói lời xin lỗi nhưng hàng đêm tôi thấy anh vẫn suy tư và dường như đã quá mệt mỏi... Tôi cũng đã cố gắng chiều chuộng anh hơn, cố gắng có nhiều thời gian bên anh hơn.... Và giờ đây, mặc dù việc tôi vẫn chưa thể như trước với anh, nhưng anh cũng đang dần thay đổi. Anh cũng đã đổi số điện thoại và nói rằng không còn quan hệ gì nữa.
Nhưng tôi không yên tâm, tôi yêu cầu anh phải dẫn tôi tới gặp cô gái đó, và anh đồng ý. Không thể ngờ rằng, trước mặt cô gái, anh phủ nhận trắng mọi chuyện. Khi cô ta mang cái thai ra dọa anh thì anh nói: "Cô dễ dãi thế, biết bao nhiêu thằng đàn ông cô đều trao thân thì tôi biết đó là con của kẻ nào. Đừng có mà mang đứa trẻ ra nạt tôi. Cô nên đi xét nghiệm thử ADN của những gã đã ngủ với cô đi". Một người làm vợ như tôi còn thấy bất ngờ trước thái độ của chồng. Tôi còn tưởng tượng ra việc, anh sẽ van xin tôi tha thứ cho cô gái đó, rồi động viên cô ấy ra đi này nọ. Nào ngờ, chồng tôi thật phũ phàng.
Khi cô ta kéo tay chồng tôi, một cái tát như trời giáng: "Cô đừng hòng phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Cô nghĩ cô là gì chứ, chỉ là thứ đàn bà rác rưởi". Không hiểu sao lúc này tôi lại thấy thương cô gái kia. Tôi không hài lòng về chồng nhưng tôi chấp nhận và hiểu ra rằng, đàn ông là thế, ai cũng tham lam và ham của lạ cả mà thôi.
Đã hơn 1 tháng anh thay đổi. Hôm nay tôi có lắp sim cũ của anh và thấy trong hộp thư đến có khá nhiều tin nhắn của cô ta. Tôi không hiểu thời buổi này các em nghĩ gì khi biết đàn ông có gia đình nhưng vẫn cố tình níu kéo.
Tôi dùng sim của chồng mình nhắn tin và bảo cô ta đừng làm phiền gia đình tôi nữa. Cô ta vẫn cố nói rằng: "Em yêu anh và em chỉ cần có con với anh là đủ". Tôi đã nói cô ta từ bỏ chồng tôi đi. Tôi cũng nói thêm rằng, đó chắc gì là con của chồng tôi nhưng cô ta trơ trẽn đến mức nói em học trường Y chẳng lẽ em không biết tính. Nói đến đây tôi thực sự thấy buồn cho đời 1 người con gái. Chẳng lẽ mang cả nhân cách và lòng tự trọng của mình ra mà níu kéo. Tại sao con gái trong trắng lại khổ sở, lại hiến dâng bản thân cho những người đàn ông có vợ dù biết rằng, hi vọng họ chia tay vợ để cưới cô ta chỉ là phần trăm ít ỏi.
Tôi chia sẻ câu chuyện của mình ra không phải để làm tổn thương người thứ 3 mà chỉ là một kinh nghiệm để ai đã, đang và sẽ là người thứ ba suy ngẫm. Đời người con gái dù còn hay không còn trinh tiết cũng nên giữ lại cho mình chút danh dự để lại có được người đàn ông yêu thương mình. Tôi không hiểu sau chuyện tình với chồng tôi, cô bé đó sẽ sống như thế nào khi mà vẫn giữ thái độ trơ trẽn như vậy (cô ta nói sẽ giữ đứa bé). Đấy là tôi chưa nói về địa vị xã hội, cô bé đó năm nay mới học năm thứ 2 trung cấp Dược, trong khi tôi đã là một cán bộ nhà nước cũng chẳng thua kém ai về tiền bạc và nhan sắc. Mong rằng, những người là người thứ ba hãy tỉnh táo, hiểu rõ mọi chuyện trước khi hành động. Vì đó là tương lai, là cả cuộc đời của các em.
Suy ngẫm lại tôi thấy thương hại cho cô bé đó. Em còn trẻ quá để biết được đâu là tình yêu thật sự? Tình yêu sẽ có tình dục nhưng tình dục thì không chắc sẽ là tình yêu.
Phuc Linh - Source: 24h

