Ngày cưới, nghe tiếng vợ khóc nức nở kèm theo một câu nói làm tôi chết lặng

06:00' 23-10-2019
Tôi chờ mãi không thấy vợ mình thay đồ xong nên đi tìm. Trước cửa phòng thay đồ, tôi nghe tiếng cô ấy khóc nức nở kèm theo một câu nói đủ làm tôi chết lặng.


    Tôi đã từng yêu và chia tay vài người nên quan điểm người yêu cũ cũng có thể xem là bạn, chỉ có điều không nên liên lạc quá nhiều khiến vợ chồng hiểu lầm. Vợ sắp cưới của tôi cũng không giấu quá khứ từng có một tình sâu đậm, vì anh ta bắt cá hai tay nên cô ấy mới kết thúc.

    Chúng tôi yêu nhau được 2 năm thì chuẩn bị kết hôn. Ngày chụp ảnh cưới, tự dưng cô ấy cứ ngẩn ngơ, cười rất gượng và tỏ ra mệt mỏi. Những tư thế ôm hôn cô ấy không hợp tác, người cứng đờ. Chúng tôi đã phải vất vả cả ngày mới xong được bộ ảnh trong khi kế hoạch là nửa ngày. Tối về, cô ấy cũng ít nói nên tôi nghĩ cô ấy mệt một phần vì đang có bầu 3 tháng.

    Đúng một tháng sau chúng tôi cưới. Tôi thực sự mong chờ đám cưới trong mơ này và hy vọng về cuộc hôn nhân hạnh phúc với cô ấy. Nhưng suốt buổi, cô ấy lại rơi vào trạng thái tồi tệ như hôm chụp ảnh. Tôi hỏi cô ấy thì cô ấy kêu mệt, đau bụng, đứng lâu làm cô ấy đau chân.

    Suốt buổi chụp ảnh cưới người yêu tôi ngẩn ngơ rồi cười gượng khiến tôi tưởng cô ấy mệt, đến hôm đám cưới tôi mới sững sờ chứng kiến bí mật khó tin - Ảnh 1.

    Tôi thực sự mong chờ đám cưới trong mơ này . (Ảnh minh họa)

    Khách khứa chưa về hết cô ấy đã nhờ tôi tự chào nốt lượt khách cuối còn mình vào phòng nghỉ và thay đồ. Tôi chờ mãi không thấy vợ mình thay đồ xong nên đi tìm. Trước cửa phòng thay đồ, tôi nghe tiếng cô ấy khóc nức nở kèm theo một câu nói đủ làm tôi chết lặng. "Anh đừng níu kéo em nữa, chuyện cũ đã qua rồi".

    Hóa ra cô ấy ở trong phòng riêng với người yêu cũ. Anh ta dám đến tận đây giằng co tình cảm với vợ tôi trong ngày cưới ư?

    Tôi điên tiết đẩy mạnh cửa vào rồi hóa đá trước cảnh tượng. Vợ tôi đã thay đồ xong. Gã thợ chụp ảnh cưới ôm ghì cô ấy trong lòng. Cô ấy dường như còn không muốn đẩy hắn ra. Mọi chuyện bắt đầu quay nhanh trong tâm trí tôi. Bọn họ gặp lại nhau vào ngày chúng tôi chụp ảnh cưới. Từ đấy đến giờ là một tháng, không hiểu có bao nhiêu cuộc gặp gỡ riêng tư rồi.

    Suốt buổi chụp ảnh cưới người yêu tôi ngẩn ngơ rồi cười gượng khiến tôi tưởng cô ấy mệt, đến hôm đám cưới tôi mới sững sờ chứng kiến bí mật khó tin - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa

    Đúng là "tình cũ không rủ cũng tới". Tôi lao vào đấm gã kia còn vợ tôi khóc nấc lên xin tôi cho hắn đi. Tôi phát điên với cô ấy nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh, kéo nhau về nhà.

    Đêm tân hôn, cô ấy và tôi mỗi người ngồi một mép giường. Cô ấy kể sau khi vô tình gặp lại, anh ta thề thốt thuyết phục chuyện bắt cá hai tay năm xưa là hiểu lầm, rồi anh ta tìm vợ tôi suốt mấy năm nay. Đúng là nực cười.

    Tôi thật sự muốn quên đi chuyện tồi tệ hôm ấy để sống vui vẻ với cô ấy, nhưng sao khó quá. Một tuần rồi mà tôi vẫn chưa thể tự nhiên với vợ được. Tuần trăng mật tôi cũng hủy bỏ với lý do bận dự án đột xuất.

    Cô ấy khóc nhiều và xin tôi tha thứ. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không? Tôi có thể tin cô ấy không qua lại với hắn ta không?



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from AFAMILY.

Original source can be found here: http://afamily.vn/suot-buoi-chup-anh-cuoi-ban-gai-cu-ngan-ngo-roi-cuoi-guong-khien-toi-tuong-co-ay-met-den-hom-dam-cuoi-toi-nghe-duoc-cau-noi-du-lam-minh-chet-lang-20191018165828255.chn


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ