Người ta kháo nhau, vợ làm thế vì chán chồng, vì muốn câu ông này, kéo ông kia, vì trong tòa nhà ấy toàn mấy ông 'cốp'.

    Can tội mặc váy ngắn đi làm

    Ngày nào cũng nhắc vợ về chuyện phải ăn mặc sao cho chỉn chu. Đến chồng mà còn thấy vợ có lối váy vóc không mê vào đâu được thì thử hỏi người ngoài, làm sao mà người ta chịu được. Vợ ra đường thì người ta chỉ xếp vào một loại duy nhất khi đứng ở đường mà vẫy taxi. Nói hơi quá thì đúng là… gái. Có lần, mình đi qua đón vợ, đứng lại mà họ còn tưởng mình mặc cả giá, ai cũng nhìn mình bằng con mắt thán phục vì đó là ban ngày, giữa thanh thiên bạch nhật.

    Thế nên, đã nhắc cả trăm bận về cách ăn mặc của vợ nhưng lần nào nhắc cũng là một lần cãi nhau. Có khi cãi cho tới lúc, không ai nói với ai câu nào, giường ai người ấy ngủ thì mới thôi. Vài ngày sau có khi cũng không nói. Thế nên, phận làm chồng lại nhịn, mặc kệ, thích làm gì thì làm. Chắc vợ đang học mấy em hotgirl, thích lộ hàng, thích khoe khoang chốn đông người chăng?

    Ngại mặt vợ ‘mơi hàng’ ở công ty

    Có lần, mình đi qua đón vợ, đứng lại mà họ còn tưởng mình mặc cả giá, ai cũng nhìn mình bằng con mắt thán phục vì đó là ban ngày, giữa thanh thiên bạch nhật. (ảnh minh họa)

    Lộ hàng trước mặt đồng nghiệp, chồng ê mặt

    Cứ sáng đến, vợ dành ra nửa tiếng hoặc 45 phút cho việc trang điểm và chọn trang phục. Nếu không phải sáng thì là tối khuya, khi chồng đã lăn ra ngủ nhưng vợ vẫn chọn, chọn và chọn. Sau đó là, treo và xịt… nước hoa. Nhiều khi tôi phát nản, chỉ muốn ngăn đôi cái phòng cho nó nhẹ nợ, việc ai người ấy làm cho xong.

    Đã bảo không muốn nói nhiều, nhắc nhiều, nhưng hôm nay, khi đến công ty, mấy ông đồng nghiệp của vợ ngắm no mắt khi vợ cúi xuống nhặt cái thẻ ra vào rơi xuống đất khiến tôi nóng mặt. Trời ơi, như người ta thì tế nhị lấy cái tay che cái cổ trễ này, đằng này vợ càng cúi sâu, ông nào ông nấy no mắt, nuốt nước bọt ừng ực.

    Cúi hở đằng trước thì đằng sau hớn lên vì váy quá ngắn. Thế là trước sau đều như một. Cả tòa nhà ấy, có lẽ vợ là người phụ nữ nổi nhất. Nên chỉ cần nói anh đợi ai là họ biết liền là vợ mình. Hoặc là, chỉ cần hỏi một lần, họ cũng có thể nhớ ngay đây là chồng cô C. Có lẽ, họ đang cười vào mặt cái ông chồng như tôi vì cái tội, suốt ngày đưa đón bà vợ mà không biết bà ấy câu kéo ông nào.

    Hôm qua, thấy mấy bà chụp ảnh lên facebook, post hình vợ hở hết cả áo lót vì cái áo cổ trễ, tôi yêu cầu vợ xóa ngay lập tức, thiên hạ dị nghị không hay vì vợ bĩu môi, đó chỉ là sự cố, sợ gì! Nghĩ mà nản.

    Ngại mặt vợ ‘mơi hàng’ ở công ty

    Người ta kháo nhau, vợ làm thế vì chán chồng, vì muốn câu ông này, kéo ông kia, vì trong tòa nhà ấy toàn mấy ông cốp. (ảnh minh họa)

    Mặc váy nhưng lại thích ngồi dạng, không ngồi một bên. Nên thấy chồng đón là nhảy tót lên xe, ai cũng nhìn. Lúc lên xe thì chao ôi chẳng tế nhị tí nào, vợ giơ chân thật cao, thế là các ông… đã mắt. Trời ạ, chẳng hiểu ngày xưa mình yêu bà này ở cái gì mà giờ lại khổ tâm như thế.

    Hôm nào mặc áo trắng thì y rằng  bà vợ phải chọn áo lót đen, còn áo đen thì chọn lót trắng, cứ gọi là hở cả. Có cái áo ren trong suốt, bảo mặc cái áo hai dây vào vợ cũng mặc kệ, cứ thế diện. Ra đường, người ta xì xào: “Mặc thế thì cởi ra cho mát”. Vợ không biết xấu hổ lại còn đáp lại: ‘Thích đây cởi luôn, khỏi bàn’.

    Người ta kháo nhau, vợ làm thế vì chán chồng, vì muốn câu ông này, kéo ông kia, vì trong tòa nhà ấy toàn mấy ông cốp. Nghĩ không biết có đúng không nhưng thật lòng như thế thì hôm nay về xé hết váy vóc, không có váy, không có hở hang gì nữa, thích ra sao thì ra.

    Đúng là, chuyện hở hang đã thành sở thích của vợ, giờ mà có cấm thì đổ thêm dầu vào lửa, chỉ có cách là lấy bằng chứng và răn đe, có vậy may ra vợ sợ. Bằng không chấp nhận… sống chung với lũ. Nhưng đúng là, phải thôi ngay cái việc đón đưa, vì đến gặp đồng nghiệp của vợ, ngại không biết che mặt vào đâu vì cái tính… ‘mơi hàng’ chốn công sở khó ưa của bà vợ mình. Đúng là…



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ