Trong kế hoạch tái thiết Chelsea, Mourinho tập trung khá nhiều vào hàng công, điểm yếu lớn nhất của The Blues trong mùa giải qua. Gần như chắc chắn, Eto’o và Demba Ba sẽ phải ra đi, trong khi đó, Torres sẽ được giữ lại.

Mourinho bối rối trước… Lukaku.
Bên cạnh đó, Chelsea đang tiến rất gần tới bản hợp đồng Diego Costa. Họ sẵn sàng chi thẳng 32 triệu bảng (phí giải phóng hợp đồng của Costa) trong thương vụ này.
Mọi vấn đề đã rõ ràng, chỉ trừ trường hợp của Lukaku. Tiền đạo này tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Everton mùa này, điều đó đã khiến Mourinho thực sự bối rối.
Nhiều khả năng, ông sẽ cho tiền đạo người Bỉ tham gia tour du đấu của Chelsea trong mùa Hè trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai cầu thủ này.
Còn nhớ, mùa Hè năm ngoái, Lukaku đã thi đấu rất thành công trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới. Tuy nhiên, cuối cùng, Mourinho đã gây bất ngờ khi để cầu thủ ra đi theo dạng cho mượn.
Trong khi đó, Mourinho cũng đặc biệt phải suy nghĩ về trường hợp của thủ thành Thibaut Courtois nhưng nhiều khả năng ông sẽ phải hy sinh người gác đề này (tiếp tục cho mượn) để lấy lòng Atletico Madrid trong vụ Diego Costa.

