-
Bị ung thư giai đoạn cuối, Michelle Buchholtz, một phụ nữ 38 tuổi ở Melbourne, chỉ ước muốn được sống lâu hơn để có thể đón đứa con gái bị sinh non gần 3 tháng về nhà.

ảnh minh họa
Michelle bị ung thư vú giai đoạn cuối nên các bác sĩ đã quyết định cho bà sinh mổ khi thai nhi chỉ được 29 tuần để kéo dài mạng sống của bà. Alex Ansalone, 37 tuổi, vị hôn phu của Michelle, đã thành lập website kêu gọi mọi người quyên góp để hỗ trợ chi phí điều trị cho bà. Cảm động trước hoàn cảnh thương tâm của gia đình Michelle, nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đã quyên góp gần $20,000 sau khi tờ Herald Sun tiết lộ câu chuyện của họ hôm 19/11.
Bác sĩ, y tá và các gia đình tại Bệnh viện Phụ nữ Hoàng gia đã bật khóc khi chứng kiến bé Ava chỉ nặng 1043 gram và dài 37cm sau khi sinh mổ. Sự ra đời của bé Ava chính là ước mơ trong hai năm qua của Michelle và Alex sau khi căn bệnh ung thư vú khiến họ bị mất hai đứa con đầu tiên. Thế nhưng, căn bệnh hiểm nghèo này lại tiếp tục quay lại và di căn vào xương khi Michelle mang thai lần thứ ba.
Kim Phụng - Viet Times

