Mối tình ngang trái

06:00' 21-03-2013


    Yêu đương thế nào mà chàng để nàng trèo vọt lên cây, chàng đứng dưới gào thét.

    Thơ vui: Mối tình ngang trái

    Yêu nhau như chó với mèo
    Yêu được một lúc mèo trèo lên cây
    Chó nhìn cặp mắt thơ ngây
    Giậm chân xuống đất mẹ mày xuống không
    Mèo cười đồ chó lắm lông
    Bố đếch xuống đấy đồ không biết trèo
    Chó ta nhìn thẳng mắt mèo
    Mày khinh bố quá, bố trèo cho coi
    Chẳng may ngã xuống thì toi
    Chó ta lảm nhảm, thế thôi kệ mày
    Chẳng thèm cái đồ mặt dày
    Gọi thì không xuống thế thì ông đi.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ