Mối tình đầu

02:00' 03-04-2014


    Mối tình đầu đã xa.

    Đã lùi sâu trong trí

    Mối tình đầu

    ảnh minh họa

    Nhưng sao ta đi mãi
    Mà tình đầu vẫn nguyên?

    Trong suốt như giọt sương
    Hồn nhiên như lá cỏ
    Mối tình đầu như gió
    Đến rồi vội qua mau

    Hết cái thời yêu nhau
    Ừ! Thì ta bè bạn
    Cứ nghĩ là đơn giản
    Mà lòng nào đâu yên

    Đã đi khắp bao miền
    Dừng chân nhiều nơi chốn
    Nhưng chưa hề lẫn lộn
    Với nơi chạm đầu tiên

    Gió cứ thổi triền miên
    Lúc bình yên bão tố
    Bốn mùa yêu mấy độ
    Giờ bỗng thành nhạt phai

    Ta đã đúng, người sai?
    Hay tại ta nhầm lẫn
    Ôi ngày xưa sao vẫn
    Cứ hiện về quanh ta

    Mối tình đầu đã xa
    Đã lùi sâu trong trí
    Nhưng sao ta đi mãi
    Mà tình đầu vẫn nguyên?



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Bedshed Highpoint Vùng: Maribyrnong. Phone: 9317 3122
Xem thêm

chuyên về các dịch vụ có liên quan đến Trang trí nội thất tại các vùng trong Melbourne.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ