Mới cưới nhau được 2 tháng nhưng anh ấy vô cùng lạnh nhạt. Em đau khổ lắm. E m năm nay 30 tuổi còn chồng em năm nay 41 tuổi. Chúng em vừa kêt hôn được gần 2 tháng.

Dù mới cưới được hai tháng nhưng chồng em vô cùng lạnh nhạt, không hề quan tâm tới em (Ảnh minh họa)
Em buồn rất nhiều về chồng của mình, cuộc sống của em đơn diệu vô cùng. Chồng em là người vô cùng lạnh nhạt và khó chịu. Em và anh quen nhau được 4 năm thì kết hôn. Trước đây anh vẫn rất bận vì ban ngày làm, ban đêm phải trực, em vẫn hiểu và thông cảm cho anh. Nhưng sau khi kết hôn cuộc sống của chúng em không có gì thay đổi. Anh vẫn vậy, ngày nào chúng em cũng chỉ găp nhau khoảng 2 tiếng rồi sau đó anh lại đi trực. Về nhà anh chỉ dành thời gian chơi với mấy con chó,vì anh rất yêu chúng.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, em không nhận được những chỉ âu yếm hay động viên. Em chỉ thấy sự lạnh lùng và vô cảm. Anh không bao giờ để ý đến cảm xúc của em. Anh lúc nào cũng khó chịu với những chuyện vô cớ và vặt vãnh. Đêm nào em cũng ngủ 1 mình, không được tận hưởng những giây phút hạnh phúc của vợ chồng. Đêm nào em cũng khóc vì thấy mình cô đơn trống trải. Em buồn lắm chị ơi!
Nhiều khi em không biết phải giãi bày tâm sự với ai cho khuây khỏa. Em buồn đến mức độ luôn cảm thấy hụt hẫng trong cuộc sống. Lúc nào em cũng cảm thấy trong người bực bội chị ạ. Em đã nhiều lần nói chuyện trực tiếp với anh hy vọng anh sẽ hiểu và thay đổi nhưng không như em nghĩ, anh vẫn vậy và anh không quan tâm đến những lời nói của em. Anh luôn nói ra những lời khiến em bị tổn thương. Em vốn là người sống nặng về mặt tình cảm nhưng khi gặp anh thì hoàn toàn trái ngược với em. Anh xem tình cảm rất bình thường.
Em cũng đã từng nghĩ rằng hay là anh đã có ai ngoài em, thật lòng mà nói em không hề tin anh trong chuyện tình cảm, bởi vì từ trước tới nay anh chưa bao giờ cho em niềm tin cả nhưng cũng chưa bao giờ thấy anh có biểu hiện gì về mặt ngoại tình. Anh luôn sống nguyên tắc đúng giờ thì đi, đúng giờ thì về. Em không thể nào hiểu nổi con người anh ấy. Mới cưới nhau mà em chịu cảnh cô đơn như vậy em buồn vô cùng chị ạ! Em sợ trái tim em sẽ bị rung động với ai đó nếu người đó nếu người đó cũng sống tình cảm như em, mà điều này thì em không muốn nó xảy ra nhưng cuộc sống không ai biết trướcđiều gì nhất là trong khi chồng em lại cứ lạnh nhạt và thờ ơ với em.

