Mới đây, Lindsay Lohan bất ngờ được nhãn hiệu thời trang Emanuel Ungaro mời làm cố vấn mỹ thuật cho BST thời trang xuân hè 2010 của họ. Thông tin này khiến nhiều người sửng sốt bởi Lindsay Lohan vốn không phải người làm về thời trang chuyên nghiệp cũng như chưa từng học qua trường lớp đào tạo thiết kế nào. Sau khi ra mắt BST thời trang xuân hè 2010 tại Paris, nhiều nhà phê bình thời trang đã lên tiếng chỉ trích, chê bai BST này và trong đó, họ chủ yếu chĩa “búa rìu” vào cố vấn mỹ thuật mới của nhãn hiệu này, Lindsay Lohan. Nhiều người khẳng định, việc mời Lindsay Lohan cộng tác đã làm giảm lòng tin của khách hàng với nhãn hiệu cao cấp Emanuel Ungaro.
BST đầu tay của Lindsay Lohan với Emanuel Ungaro nhận được những phản hồi không mấy khả quan nhưng bà Dina Lohan, mẹ Lilo vẫn lên tiếng bảo vệ con gái. Bà Dina Lohan nói: “Dư luận có thể nói bất cứ điều gì họ muốn, Lindsay là thiên tài. Con bé đang thiết kế cho Ungaro và sắp tới còn cộng tác thiết kế giày dép cho BST giày dép của tôi. Lilo rất có khả năng trong lĩnh vực này”.
Trò chuyện với tờ New York Post, bà Dina Lohan tuyên bố: “Mọi người hãy để Lindsay Lohan được yên và sống đúng với tuổi 23 của nó. Hãy để nó phát triển khả năng và sức sáng tạo của mình. Hãy ngừng phán xét Britney và Lindsay, họ đều là những cô gái giàu sức sáng tạo, là món quà của Chúa trời”.
Bà Dina cũng lên tiếng chê bai việc chồng cũ Michael Lohan định can thiệp vào cuộc sống cô con gái nổi tiếng của họ. Mới đây ông Michael Lohan tuyên bố trên báo rằng ông biết con gái ông tái nghiện và rất muốn giúp con thoát khỏi cuộc sống nghiện ngập đầy nguy hiểm như hiện tại.

