Mấy hôm nữa, cô ấy cũng dọn đồ về ngoại

04:02' 04-07-2015
Tội cho cô vợ, chân ướt chân ráo về nhà chồng, chưa được bao lâu thì đã gặp phải hoàn cảnh đau lòng đến thế. Vừa sinh xong mà bị thế trầm cảm chết mất! Mấy hôm nữa, cô ấy cũng dọn đồ về ngoại...


    Ảnh minh họa

    Ảnh minh họa

    Tôi, bạn tôi và anh trước đây chơi với nhau rất thân. Anh là con 1 trong gia đình khá giả. Bố mẹ anh là người hiền hậu, yêu thương mọi người. Ngày ấy bọn tôi vẫn thường về nhà anh chơi nên biết được bố mẹ anh tốt đến thế nào! Rất thật thà, rất phúc hậu và đặc biệt là yêu thương bọn tôi cực kỳ. Tôi và đứa bạn vì cảm mến nên vẫn gọi bố mẹ anh là bố, mẹ!

    Chơi với nhau khá lâu, tôi và bạn tôi luôn thấy anh là 1 con người sống tình cảm, cái chữ ” Tình” trong con người anh rất sâu nặng! Nặng đến mức mà có thời gian 2 đứa tôi nghĩ anh này bị điên, điên nặng vì tình! Và cũng xa lánh anh ấy dần dần!

    Ngày đấy, anh yêu một chị gần nhà được 3 năm rồi. Nhưng vì bố anh là thầy cúng nên bố anh xem anh và chị không hợp. Nếu như cố đến với nhau thì anh sẽ chết rất sớm. Còn nếu lễ giải được thì 2 người cũng không có con, và nếu muốn có con thì chính chị này sẽ phải đi hỏi và lấy thêm vợ 2 cho anh ý. Khi ấy cả 2 vợ sẽ đều sinh được con! Đường thẳng không đi, tại sao phải đi đường tắt ngặt nghèo chông gai? Thế nên bố mẹ anh ra sức cấm cản, nhất nhất không chịu cho con trai tiếp tục yêu đương với chị này. Bố anh bảo anh chỉ hợp tuổi 94 mà thôi.

    Thế là anh và chị vẫn giấu giếm yêu nhau. Yêu quá hoá rồ! Ngày chị nói chia tay, anh như điên loạn lên. Độ điên thì thôi xin phép không kể vì nghĩ đến đã chán không muốn nói! Ngày nào cũng tâm trạng, toàn lời lẽ như người hâm dở, tôi và bạn khuyên nhủ các kiểu mà thật sự chẳng thấm vào đâu.

    Từ đấy tôi dần không quan tâm và không liên lạc với anh này nữa, nhưng đứa bạn tôi vẫn liên lạc bình thường. Từ ngày tôi về lấy chồng, đến hôm vừa rồi mới được đứa bạn gọi điện kể lể câu chuyện mà tôi cũng bực bội trong người.

    Anh mới lấy vợ được vài tháng, vợ anh có bầu gần ngày sinh mới làm đám cưới vì nhà có tang phải hoãn. Thấy bảo 2 người cũng yêu nhau được tầm hơn 1 năm rồi. Cô vợ cũng sinh năm 94 như những gì bố mẹ anh mong muốn. Cô đẻ con chưa được mấy ngày thì con bồ của anh cũng chửa được 4 tháng. Anh này bỏ mặc vợ con để đi quay sang với bồ. Bồ sinh năm 91. Tính cách thảo mai nham hiểm và mặt dày thì vô đối! Con của cô vợ chưa đầy tháng thì bố của anh này bị suy tim nên đột quỵ phải nhập viện. Cả nhà vào viện trông nom. Bỏ mặc cô vợ và con bé nhỏ ở nhà tự lo tự túc. Con bồ vác bụng sang ra vẻ quan tâm chăm nom cho bố anh này, nịnh nọt mẹ anh này, nói xấu vợ anh ta luôn. Cũng đúng thôi, không làm thế thì làm sao cô ta bước chân vào ngôi nhà đó được.

    Mẹ anh này chân thật quá, nghe nó ngọt nhạt như nào cũng tin, đâm ra ghét bỏ con dâu. Anh này thì tuyên bố khi nào bố anh ra viện anh sẽ dọn đồ ra ở với bồ, nuôi con với bồ chứ không liên quan đến vợ con ở nhà nữa. Hôm bố anh nhập viện, mẹ anh bảo anh ở lại trông để về qua nhà lấy đồ đạc. Lúc bv gọi người nhà để làm thủ tục phẫu thuật thì chẳng thấy ai. Nháo nhác gọi điện về nhà, mẹ anh ý lại tất tả lên viện tìm con trai mà k thấy đâu. Hoá ra con trai yêu quí và con bồ lẳng lơ đang chuẩn bị đưa nhau về Thanh Hoá, quê của con bồ! Bỏ mặc bố bệnh ở viện 1 mình để đi về quê con kia thì thật sự là không còn gì để nói nữa rồi!

    Một hôm nữa, anh ta bảo mẹ và đứa bạn tôi là 2 người ở viện đợi, anh ta về nhà nấu cơm mang lên ăn, vừa ngon vừa rẻ, không phải mua. Thế là 2 người cứ đợi. Sốt hết cả ruột không thấy đâu. Chờ đợi mỏi mòn quá mới gọi điện cho anh ta để hỏi và để bảo khi nào xong nhớ mang thêm cái chăn cho bố. Thế mà gọi mãi k nghe máy. Hoá ra anh ta và con bồ dẫn nhau đi nhà nghỉ. Lấy đâu ra cơm cháo!

    Lúc anh ta về lại viện, mẹ anh ta và bạn tôi hỏi thì anh ta cáu gắt xong chửi cả 2 người là loại đầu toàn cứt, trông cả đêm thì phải đi ngủ chứ! Nhưng đi ngủ thì bảo đi ngủ, lại bảo về nấu cơm để người ta đợi đói rách người ra xong còn ăn chửi. Từ hôm đứa bạn tôi sang trông, nói và giải thích nhiều nên mẹ anh mới không ghét con dâu và hiểu được bản chất của con bồ. Có hôm con bồ sang trông, mẹ anh và bạn tôi bảo nó về nhà nghỉ đi, bầu bí mệt mỏi không phải trông, nó đi về, lúc sau lại lên. Hỏi thì nó bảo anh kia bảo lên trông . Thật ra nó bịa như thế chứ ai bắt nó trông, tìm sự thương hại của người khác chắc?

    Bây giờ thì nó lại tỉ tê bảo với mẹ anh là đứa con ở nhà không phải con của anh, là do vợ anh đi lăng nhăng với thằng khác và đấy là con của thằng khác! Loại người gì mà độc địa vậy? Trẻ con có tội gì mà nó đi rêu rao đặt điều như thế? Nó quên là nó cũng đang có con sao? Bị đứa bạn tôi nói thì nó quay sang chửi ngay được! Tiếc là tôi không còn ở đấy! Tiếc là bố mẹ anh quá hiền lành mà lại không có phúc! Tiếc cho một con người mà trước đây chúng tôi nghĩ là” ai mà lấy anh T thì sướng phải biết” vì anh ấy sống tình cảm, bố mẹ anh cũng vậy.

    Tội cho cô vợ, chân ướt chân ráo về nhà chồng, chưa được bao lâu thì đã gặp phải hoàn cảnh đau lòng đến thế. Vừa sinh xong mà bị thế trầm cảm chết mất!

    Mấy hôm nữa, cô ấy cũng dọn đồ về ngoại…



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Bedshed Highpoint Vùng: Maribyrnong. Phone: 9317 3122
Xem thêm

chuyên về các dịch vụ có liên quan đến Trang trí nội thất tại các vùng trong Melbourne.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ