Đêm 20-11, một chiếc máy bay chở hàng Boeing 747 Dreamlifter đã đáp xuống sân bay ở Wichita, bang Kansan – Mỹ, khi đó, người ta đã biết có sự nhầm lẫn bởi nó quá “khủng” so với bãi đáp tí hon.

Chiếc máy bay khổng lồ đáp xuống sân bay tí hon tối 20-11... Ảnh: Independent
Chiếc máy bay xuất phát từ sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York và đích đến là căn cứ không quân McConnell ở Wichita. Nhưng không hiểu sao nó lại hạ cánh xuống sân bay James Jabara nhỏ hơn nhiều gần đó.
Các đoạn đối thoại cho thấy nhân viên không lưu ở căn cứ McConnell đã chỉ dẫn rõ ràng và các phi công đáp lại: “Ôi, chúng tôi mới đáp xuống sân bay khác rồi”.

...và nằm đó 13 tiếng trước khi cất cánh vào chiều hôm sau. Ảnh: NPR
Chiếc máy bay đi lạc đã cất cánh vào chiều hôm sau mà không gây ra sự cố gì dù phải lấy đà trên đường băng ngắn hơn so với thường lệ. Để đảm bảo an toàn cho chim sắt khổng lồ cất cánh, sân bay nhỏ James Jabara phải chuẩn bị rất cẩn thận. Cảnh sát phải phong tỏa các con đường lân cận và khuyến cáo người dân tránh xa sân bay, tránh xảy ra tai nạn.
James Jabara là đường băng nhỏ đến mức không có tháp không lưu, còn Boeing 747 Dreamlifter là máy bay chở hàng thuộc loại lớn nhất thế giới. Một khi được chất hàng đầy đủ, Dreamlifter cần đường băng dài đến 2,8 km để cất cánh trong khi đường băng ở Jabara chỉ dài hơn 1,8 km.
Bà Valerie Wise, người phát ngôn của sân bay cho biết, thời tiết khá thuận lợi và nhiên liệu đã được sử dụng nhiều khiến Dreamlifter cất cánh an toàn. “Các kỹ sư đã tính toán cả đêm để đảm bảo nó phóng lên được từ đường băng ngắn hơn hẳn” – bà Wise nói thêm.
Chỉ 19 phút sau khi cất cánh, nó đáp xuống căn cứ McConnell bình yên vô sự.
Dù mọi việc cuối cùng cũng ổn song một cuộc điều tra đã được tiến hành để tìm hiểu vì sao phi công lại hạ cánh nhầm sân bay, theo người phát ngôn Bonnie Rodney của hãng hàng không Atlas Air sở hữu máy bay trên.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
