Mau hết bệnh chồng nhé

08:00' 24-08-2012


    Cao to, vạm vỡ nhưng khi bị ốm, trông chồng chẳng khác một đứa trẻ. Chồng bỗng nhiên thấy… sợ, sợ bệnh trở nặng mà không có vợ bên cạnh.

    Ngán ngẩm vì chồng ốm !

    Thấy chồng lo lắng, vợ không nỡ bỏ chồng ở nhà một mình, dù việc ở công ty vẫn đang đầy rẫy.

    Chở chồng đi bệnh viện, vừa mệt, vừa… buồn cười khi thấy cái thân hình 1,70m, nặng 75kg đang co ro sau lưng mình. Bác sĩ nhìn cả hai rồi hỏi: “Ai bệnh?”. Bệnh rối loạn tiêu hoá không quá ghê gớm nhưng mau khiến chồng mất sức đến lả người.

    Tự mình dắt chiếc xe lên thềm nhà cao, vợ mới thấm thía nó nặng đến mức nào vì mọi ngày đã có chồng làm thay, ngày hai lần chồng dắt ra rồi lại dắt vào, vợ chỉ việc ngồi lên xe chạy. Nay chồng đi còn không nổi, không tự dắt thì ai dắt giùm?

    Buổi tối, ăn cơm xong, một mình vợ loay hoay với đống chén bát, lau dọn nhà bếp. Lúc cần giặt đồ mới phát hiện hết nước trong bồn chứa, mà trước giờ chỉ có chồng leo lên mở cái máy bơm tuốt trên sân thượng. Chồng đang mệt, lẽ nào dựng chồng dậy để leo lên mở máy bơm?

    Đến lúc dạy con học mới thật trần ai, việc “làm thầy” quả không dễ chịu tí nào với người thiếu kiên nhẫn và dễ nổi nóng như vợ. Học xong, hai đứa trẻ lại khều quẹt nhau, đứa lớn hét, đứa nhỏ la khóc, giành đồ chơi ầm ĩ cả nhà. Đã mệt mỏi, nghe bọn trẻ cãi nhau, vợ chỉ muốn nổi đoá. Bình thường chỉ cần nghe bố la là bọn trẻ sợ riu ríu. Nay bố mệt, bọn trẻ tha hồ làm hành làm tỏi với mẹ. Bực gì đâu! Lùa được bọn trẻ đi ngủ, vợ còn phải ủi một đống đồ. Nghĩ đến sáng hôm sau phải dậy sớm hơn mọi ngày để đưa hai con đi học (nếu chồng chưa khoẻ lại), rồi chiều lại đón chúng về, tiếp tục xoay mòng mòng với đủ thứ việc, vợ ngán ngẩm quá!

    Nhưng cũng nhờ… chồng bệnh mà vợ phát hiện một điều: ngày thường chồng hỗ trợ vợ nhiều thứ nhưng do thói quen hay càm ràm của mình, vợ ít khi nhận ra điều đó nên hay bẳn gắt với chồng, nhiều lúc còn so sánh với những ông chồng của… bạn! Chồng bệnh nằm một chỗ, mới thấy mọi việc ở đâu cứ xuất hiện tới tấp khiến vợ làm không xuể. Mau hết bệnh chồng nhé, vợ cần sự “chung sức” của chồng biết bao!

     

    Theo Ngọc Vi  PNO



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?
Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ