Trên phim nấu ăn ngon là thế, nhưng ngoài đời, nàng Dae Jang Geum lại thú nhận mình rất vụng về trong chuyện bếp núc.

Dù có phần “đoảng vị“ trong chuyện nấu ăn, nhưng Lee Young Ae cũng là một người vợ, người mẹ tốt, chăm sóc chu đáo cho cả gia đình .
Hơn 10 năm trước, bom tấn truyền hình Nàng Dae Jang Geum lên sóng và trở thành cơn sốt của màn ảnh nhỏ khắp châu Á. Nữ diễn viên tài sắc Lee Young Ae trong vai trò nữ chính không chỉ phát huy được khả năng diễn xuất tài tình, mà còn làm khán giả mê mệt bởi những màn trình diễn nấu nướng rất có nghề. Trái ngược với hình ảnh đẹp mắt trên phim, ngọc nữ xứ Hàn từng nhiều lần thú nhận, cô rất vụng về trong chuyện bếp núc.

Tuy nhiên, mãi cho tới thời gian gần đây, người hâm mộ mới có dịp được biết tay nghề của Lee Young Ae dở tệ đến đâu. Khi tham gia chương trình truyền hình Bữa tối của Lee Young Ae, nữ diễn viên đã đích thân tới Mông Cổ và Nhật Bản tìm hiểu về văn hóa ẩm thực của hai đất nước này, đồng thời tự tay thử nghiệm phương pháp nấu ăn của người dân tại đây. Do kỹ năng cầm dao thiếu chuyên nghiệp, cô đã làm tất cả chỗ mì sợi bị nát và vón cục một chỗ. “Thực sự mất mặt Dae Jang Geum quá!”, Lee Young Ae tự thấy xấu hổ vì “sở đoảng” của mình.

Lee Young Ae thực ra rất vung về trong chuyện bếp núc
Còn khi nấu bữa tối cho gia đình, vì muốn các con ăn uống dinh dưỡng, Lee Young Ae lại chuẩn bị khẩu phần ăn nửa rau nửa thịt, không rõ phong cách xuất xứ từ quốc gia nào. Tuy nhiên, cặp sinh đôi đáng yêu của nữ diễn viên vẫn ăn rất ngon lành và không ngừng khen ngợi tay nghề nấu nướng của mẹ.


Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
