Là con gái sao cứ chịu thiệt thòi tổn thương

03:32' 28-06-2015
Cuộc đời con gái giống như một mầm giá – nó mềm lắm, nó ngắn lắm, nó đáng thương lắm…


    Con gái tại sao lại cứ chịu thiệt thòi tổn thương nhiều như vậy?

    Không hiểu trời xanh trên cao có quá bất công không khi cứ nhất thiết ép buộc nỗi tổn thương thuộc về những cô gái yếu mềm.

    Là con gái sao khổ quá…

    Yêu thật nhiều rồi cứ thế khóc cạn sầu. Bước vào ngưỡng cửa trưởng thành có mấy ai không biết yêu đương, cũng cố tập tành như người ta kiếm lấy một đứa người yêu để chở che dìu bước sống với tình yêu thật trọn vẹn.

    Mẹ dặn nên kiếm lấy một đứa yêu mình thật lòng trân trọng mình hết cỡ, nhưng cuộc sống mà đâu phải cái gì muốn cũng đến được với bàn tay đang đợi hứng đón, cũng nảy sinh biết bao ngả rẽ trên đường đời, nếu va vấp chọn lấy món đồ đắt tiền chắc sẽ rất xa xỉ, nếu chọn lấy một món đồ thấp kém sẽ chẳng thể bền lâu, cứ chọn lấy cái vừa vặn với ví tiền của mình nhưng nào ngờ nó cũng hao mòn theo năm tháng.

    Càng trưởng thành càng nhận ra nhưng điều giới hạn của cuộc sống, nhận ra nhiều thứ mà đáng nhẽ nên trải nghiệm để khi bước vào sẽ chỉ mỉm cười. Nếu ai cũng có một lần thứ hai, chắc chắn sẽ không bao giờ lựa chọn lại người đã gây ra tổn thương cho mình, cái giá như ấy ước gì sẽ tái hiện để ta sẽ không hối hận không cắn rứt về những ngu si đần độn của đứa con gái mới lớn.

    Là con gái sao khổ quá…

    Lúc sinh ra đã không được yêu mến như con trai đầu lòng, khi lớn lên lại tập tành mọi thứ, để ý lấy ánh mắt soi mói khi có ai chỉ trỏ con gái mà thế này thế khác, lại đồn thổi hư đốn, về nhà lại nhận lấy bao lời mắng nhiếc của Bố mẹ.

    Con gái phải biết giữ mình, thế sao con trai quan hệ đầy rẫy ra đó mà vẫn thản nhiên vui vẻ như không có gì, mà con gái phải chịu lấy bao sỉ vả chê trách, bị chồng ngược đãi và nhìn với ánh mắt khinh bỉ.

    Sao khi chia tay, người ôm trọn nỗi đau, người khóc cạn nước mắt, người ngơ ngơ ngác ngác, người vùi thân thể vào màn đêm tĩnh lặng lại chính là con gái, trái tim thổn thức quặn đau bóp nghẹn như chẳng còn lí trí, sao mọi rạn nứt sau mối tình tươi đẹp, con gái đều là người không thể dọn gọn gàng sạch sẽ mà bước đi.

    Tuổi thanh xuân của con gái ngắn lắm, đẹp chỉ một thời hoa nở thế thôi, chẳng thể là mãi mãi là vĩnh cửu, bởi thế con gái rất sợ bị gọi là “đàn bà”, cái cảm giác già nua, chẳng ai thích thú, vui cười bề ngoài nhưng trong lòng đầy ắp lo âu, suy nghĩ là thế.

    Con gái lại cứ phải đảm bảo “công, dung, ngôn, hạnh” thế con trai sao không thể chững chạc đường hoàng, sao chẳng có tiêu chí nào đặt ra mà cứ lêu lỏng, trời sinh ra sao cứ để vậy, vui chơi cho hết đát, làm người khác khóc cho hả dạ mới thôi.

    Đời người con gái mỏng manh như lụa, không biết lúc nào sẽ rơi vào chiếc hố thật sâu, cũng chẳng biết khi nào sẽ tàn lụi, tổn thương cứ chất chứa, mọi lo âu cứ trải dài trên suy nghĩ hằng đêm. Có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào, mềm lắm, ngắn lắm, đáng thương lắm, nên ai ơi hãy biết trân trọng đừng mua bán đổi trác, đừng để giá đậu ấy vụn vỡ chỉ một lần nói câu biệt ly.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ