Tháng ba năm 2014 đánh dấu một trăm năm kể từ lần đầu tiên chiếc máy bay Bristol Boxkite cất cánh từ căn cứ không quân Point Cook tại Victoria. Đây cũng là nơi khai sinh ra Không lực Hoàng gia Australia (RAAF).


Photo: ABC International, Erwin Renaldi
Ngày 1 tháng Ba năm 1914, chiếc máy bay Bristol Boxkite lần đầu tiên bay trên bầu trời Úc. Nó đã cất cánh từ căn cứ không quân Point Cook, khoảng 20 cây số phía Tây của Melbourne.
Trung úy Eric Harrison đã được giao trọng trách điều khiển chiếc máy bay vốn được lắp ráp sản xuất tại Anh do công ty Bristol vào năm 1911. Chuyến bay này của ông được xác nhận là điểm khởi dầu cho các chuyến bay quân sự tại Úc.
100 năm sau đó, căn cứ quân sự đã kỷ niệm sự kiện này bằng một một màn triển lãm không quân đặc biệt.
“Nó (chiếc Bristol Boxkite) chỉ bay an toàn trong điều kiện gió nhẹ, vào buổi sáng sớm hoặc chiều tôi,” Thiếu tướng Không quân Phil Bryne nói.
Bản sao của chiếc Bristol Boxkite đã được dựng lại bởi hai tình nguyện viên vốn là sĩ quan không lực đã về hưu. Chỉ huy trưởng Ron Gretton và Chỉ huy Geoff Matthews đã lái nó trong buổi kỷ niệm trước khi được đưa trưng bày trước công chúng.
Đây cũng là một ví dụ điển hình cho sự chăm chỉ và nhiệt tình của hơn một trăm tình nguyện viên của bảo tàng.
Bảo tàng không quân RAAF ra đời năm 1952 và được đặt ở Point Cook, nơi khai sinh là Không lực Hoàng gia Australia (RAAF) và từng được dùng để huấn luyện các phi công quân sự. Không chỉ có những chiếc máy bay, nơi đây có lưu giữ những kỷ vật của các cá nhân cũng như nhật ký những chuyến bay.

