Có một câu danh ngôn rằng: "Trong cuộc đời mỗi con người, sự vấp ngã là rất đau đớn nhưng sẽ đau đớn hơn nếu ta cứ ở yên đấy mà không đứng dậy bước tiếp. Sự thật đôi khi rất phũ phàng nhưng ta buộc phải chấp nhận nó bởi sự thật là sự thật và không ai có thể thay đổi được..."

Không có bầu trời nào thực sự u ám nếu con tim luôn bừng sáng.
Ngày hôm nay với những cules mọi thứ vẫn cứ như một giấc mơ, giấc mơ mà ở nơi ấy vinh quang và đỉnh cao đã ngự trị trong trái tim họ quá lâu, dẫn đến khi phải đón nhận một cơn ác mộng thực sự đã làm cho lòng kiêu hãnh và tinh thần của những người yêu Barca bị tổn thương một cách nặng nề. Barcelona đã có một trận thua toàn diện trước "Hùm Xám" xứ Bavaria. Một cái tát cực mạnh như dập tắt sự ảo tưởng của các cules về con người và sơ đồ vận hành về lối đá tiki-taka đã là niềm tự hào của họ. Tại đấu trường Champions League năm nay, đội bóng xứ Cataluyna giống như một ngọn nến tàn trước những cơn gió, từng cơn gió thoảng qua đã khiến thứ ảnh sáng yếu ớt ấy chỉ còn lay lắt bám trụ và rồi nó đã bị vụt tắt hoàn toàn trước cái tên Bayern Munich...
Trong cuộc sống thì vạn vật luôn thay đổi và không ai có thể đứng mãi trên đỉnh vinh quang. Barcelona cũng vậy, một đội bóng đang đi những ngày cuối của con đường thành công với bao danh hiệu và kỷ lục để bắt đầu xây dựng lại cho mình một sức sống mới, có thể trận thua này đã khiến những cules thực sự thất vọng và buồn chán, nhưng rồi hãy cứ coi mọi thứ giống như một cơn gió thoảng qua để rồi sau những kí ức tồi tệ ấy chúng ta càng thêm tự hào là một phần của đội bóng hơn. Một tình yêu luôn cần phải trải qua những thử thách và lúc này đây chính là thời điểm mà câu lạc bộ cần người hâm mộ nhất, thất bại nhưng không có nghĩa là mọi thứ đã chết, sau cái ánh sáng lẻ loi của ngọn nến ấy vẫn còn đọng lại những hơi tàn đã chìm vào bóng đêm nhưng rồi một ngày nó sẽ bừng sáng một cách mạnh mẽ nhất...
"Có vấp ngã mắt mới nhìn sáng rõ
Có đau thương lòng mới cứng rắn hơn
Có thẳng căng như những sợi dây đàn
Mới tạo được những âm thanh kỳ diệu"
Giờ đây mọi thứ đã qua, những người yêu Barcelona hãy cứ tiếp tục sát cánh với đội bóng cho những gì cuối cùng của mùa giải. Hãy dũng cảm đối diện với sự thật và chấp nhận thất bại bởi đơn giản nó như một phần của cuộc đời. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, cũng không ai có thể đứng trên vinh quang được mãi mãi và cũng không ai có thể gục ngã như vậy thêm một lần nữa nếu như chúng ta biết đứng dậy từ những đau thương đó.
Quá khứ... Hiện tại... Và tương lai. Đừng bao sống với quá khứ mà hãy sống với hiện tại, bởi theo sự tuần hoàn của thời gian, tương lai sẽ trở thành hiện tại, hiện tại sẽ trở thành quá khứ. Vững tin lên nào các cules, bởi chúng ta biết rằng: "Không có bầu trời nào thực sự u ám nếu con tim luôn bừng sáng".
Authors: Bao Ngoc - Tổng Hợp từ Internet

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
