Những câu chuyện dưới đây là những giọt nước mắt tủi hờn cho số phận, cho cuộc đời của 2 người phụ nữ sống ở rất gần tôi.

    Kết cục tất yếu của cuộc hôn nhân không tình yêu

    ảnh minh họa

    Cuộc đời họ khác biệt nhau hoàn toàn, người thì chưa một ngày được bình yên; người lại có cuộc sống tĩnh lặng đến đáng sợ nhưng có chung một bước khởi nguồn, đó là sự lựa chọn sai lầm, hay nói đúng hơn là kết cục của tình yêu mù quáng…

    Vì anh ấy quá đẹp trai

    Năm ấy, chị Hương mới tròn 23 tuổi. Chị tốt nghiệp hệ trung cấp an ninh và được bố chị- khi đó đang giữ chức vụ quan trọng trong một đơn vị CA tỉnh xin vào làm hành chính cho một cơ quan có tiếng trong lực lượng vũ trang. Chị Hương không xinh đẹp nhưng tính cách đằm thắm, thùy mị; hơn nữa chị có công việc ổn định, là con một gia đình có nền tảng cơ bản nên chị được không ít các chàng trai để mắt. Chị đã gạt đi tất cả, chối từ tất cả những lời tán tỉnh của họ chỉ vì hai chữ “không yêu”. Chị kiên quyết rằng, sẽ chỉ lấy người nào đó khiến trái tim chị rung động làm chồng bởi theo chị, hôn nhân có nghĩa lý gì khi không xuất phát từ sự rung động của con tim, rung động của tâm hồn?
    Bao nhiêu chàng trai đến với chị đều lẳng lặng ra đi vì họ biết, theo đuổi chị cũng không đem lại kết quả tốt đẹp gì cho họ khi hỏi cái gì chị cũng nói không hoặc lắc đầu: Mời đi chơi- không đi; mời xem phim- không đi; mời uống cà phê- cũng không đi. Bố mẹ chị nhìn con gái mà sốt ruột nhưng cũng đành chịu vì không tài nào thuyết phục được chị mở lòng…
    Năm 27 tuổi với chị Hương là một giấc mơ đẹp. Một buổi chiều, khi bước chân vào lớp tập huấn theo lịch phân công của đơn vị, tình cờ chị gặp Tuấn, một chàng trai khiến chị bị mê hoặc ngay từ phút đầu. Tuấn bằng tuổi chị, cao to, đẹp trai và hào hoa đến độ chị như bị bỏ bùa mê. Chị nhìn anh bằng đôi mắt trong veo, và chị không giấu sự cảm mến của mình đối với anh. Đọc được ánh nhìn của chị, anh Tuấn cũng đáp lại bằng sự nhiệt thành… Hai người đã chuyện trò với nhau rồi trao đổi thông tin cá nhân. Cả đêm hôm ấy, chị không ngủ được, lòng xao xuyến nghĩ về Tuấn. Chị biết, trái tim mình đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng.
    Ngày hôm sau gặp lại anh, chị dường như đã yêu anh rồi. Không hiểu có sự tính toán nào khác không nhưng Tuấn cũng ngỏ lời yêu chị sau một tuần gặp mặt. Hơn ai hết, chị hạnh phúc vô ngần. Chị dắt tay anh về giới thiệu với bố mẹ. Nhìn thấy “chàng rể” tương lai, quan sát điệu bộ và cung cách ứng xử của Tuấn, bố mẹ chị lặng im không nói gì. Sau khi Tuấn về, bố mẹ chị góp ý với con gái rằng “Tuấn đẹp trai nhưng không phải là một người đàn ông tốt, càng không phải là người chồng tốt. Con hãy quên Tuấn đi…”.
    Nhưng sự ngăn cản của bố mẹ không làm suy chuyển tình yêu của chị. Chị nói rằng, chị rất yêu Tuấn, bằng giá nào chị cũng phải lấy Tuấn làm chồng và sinh cho anh một đứa con trai đẹp như anh vậy. Rằng, đó là cuộc đời của chị, xin bố mẹ cho chị được quyết định, hạnh phúc hay khổ đau thì chị đều chịu trách nhiệm hết, thề không oán thán một câu… Cuối cùng bố mẹ đã buộc phải ưng thuận theo chị. Một đám cưới được diễn ra, tất nhiên, về phía gia đình cô dâu, niềm hân hoan chỉ thuộc về mình chị…
    Sau ngày cưới 1 tháng, Tuấn trở về đơn vị và cả tháng mới ghé về thăm vợ một lần. Sốt ruột nhìn con gái héo mòn chờ chồng, bố chị đã xin cho Tuấn một công việc ổn định ở gần nhà. Và chị cũng có bầu và sinh cho Tuấn một đứa con trai giống hệt anh theo ý nguyện của mình. Nhưng từ đây, cuộc đời của chị là chuỗi dài nước mắt… Thực chất Tuấn là một gã Đông Gioăng và có tính vũ phu. Dù có vợ, Tuấn vẫn bỏ đi triền miên để thuê nhà ở cùng không chỉ với một mà với nhiều cô gái trẻ. Có đợt, anh ta công khai mang quần áo đi nhiều tháng trời; hễ về nhà là say xỉn, đánh vợ, chửi con… Thế nhưng, mỗi lần chị khổ đau, dằn vặt và khóc lóc là Tuấn lại quỳ xuống xin lỗi chị, mong chị thứ tha và rồi sau đó mọi chuyện đâu lại vào đấy. Những trận đòn, những lần bỏ nhà đi công khai ở với bồ nhí diễn ra ngày càng nhiều. Cực chẳng đã, chị phải đâm đơn ra tòa xin li dị. Thấy chị viết đơn, Tuấn lại khóc lóc, quỳ lạy xin chị thứ tha cho lỗi lầm của mình. Những lời nói đầy mật ngọt của Tuấn làm chị xuôi lòng.
    Nhưng lần này, lá đơn thứ 7 chị viết trong nước mắt và sự kiên quyết đã được gửi đến tòa án. Lòng chị chai sạn, khổ đau lắm rồi, chị không thể vì Tuấn mà tự làm khổ mình thêm được nữa. Chị sẽ rời bỏ anh ta, rời bỏ tình yêu một thuở của mình để sống lại và làm lại từ đầu…

    Cưới không tìm hiểu vì chàng giàu có, ga lăng
    Hiền gặp Công theo lời giới thiệu của người chị dâu vào đúng năm cuối ĐH. Hiền là cô gái có vẻ đẹp cuốn hút, nụ cười nhân hậu, thân hình cân đối; chẳng những vậy, cô lại ngoan ngoãn, học giỏi nên được các bạn cùng lớp đánh giá là rất dễ để tìm được một công việc cũng như một tấm chồng tốt. Hiền cũng rất tự tin vào bản thân mình. Duy có một điều khiến Hiền không tự tin lắm, đó là hoàn cảnh gia đình cô tương đối khó khăn.
    Khi chị dâu giới thiệu Hiền cho Công, Hiền chuyện trò với Công một cách miễn cưỡng cho phải phép. Theo lời người chị này thì Công đang đi lao động xuất khẩu bên Đức, có rất nhiều tiền, tính tình rất ga lăng. Quả thật, khi nói chuyện với Công, kể cả chỉ mới tiếp xúc qua điện thoại, Hiền cũng cảm nhận được điều đó. Vì nóng lòng muốn biết mặt Hiền, Công đã khẩn khoản xin Hiền gửi cho mình một bức ảnh chân dung của cô. Vì nể chị dâu, lại nể Công là người cùng làng nên Hiền rộng lòng gửi cho anh một tấm hình cô đang đứng bên hành lang giảng đường ĐH vào một buổi trưa nắng vàng như mật ong. Nhận được ảnh của Hiền, có lẽ do quá ưng hình thức của Hiền nên Công lập tức đáp máy bay về gặp cô. Sự hào phóng của Công khiến Hiền bị choáng ngợp bởi trang phục hàng hiệu, xe xịn và cách thức tiêu tiền của Công.
    Một cô gái vốn ít quan tâm về vật chất như Hiền cũng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của một người có tiền. Vậy là, chưa đầy 1 tháng sau lần gặp mặt đầu tiên, Hiền đồng ý cùng Công đăng ký kết hôn. Ngày Hiền cầm tấm bằng cử nhân loại giỏi trên tay cũng là ngày cô và Công hân hoan đi trao tấm thiệp hồng mời bạn bè đến chúc mừng hôn lễ. Sau đám cưới, Hiền yên tâm với phận làm vợ, cô chẳng mảy may đến việc sẽ đi làm. Tấm bằng đỏ được cô cất kỹ dưới đáy tủ cũng dần bị lãng quên.
    10 tháng sau ngày cưới, Hiền sinh con đầu lòng và cũng là chừng ấy thời gian Hiền sống xa chồng. Một cô gái chưa biết thế nào là cuộc sống đã phải vập ngay vào với bộn bề công việc gia đình. Quẩn quanh với việc chăm sóc con cái khi không có chồng ở bên, dần dần khiến Hiền suy nghĩ và chạnh lòng… Công hứa sẽ về bên vợ để chăm sóc vợ con nhưng anh ta đi biền biệt vài năm mới về ngó vợ một lần. Nghe đâu bên trời Tây, Công cũng có giai nhân sống bên cạnh. Việc Công lấy vợ ở quê cũng là theo ý nguyện của người mẹ già, chứ lòng Công đã thuộc về người khác. Hiền biết được việc này khi đã quá muộn. Giờ chỉ mình cô ôm sự cô đơn và nỗi lòng chát đắng khi nghĩ về cuộc đời mình. Những lúc buồn cô lại mang tấm bằng cử nhân ra ngắm nghía. Giá như cô đừng quá vội vàng quyết định đến với Công mà khởi nghiệp bằng chính khả năng và chuyên môn được đào tạo của mình thì cơ hội đến với một cuộc hôn nhân hạnh phúc với cô sẽ rộng mở hơn…
    Không thể phủ nhận rằng, sắc và tiền là hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tình yêu. Tuy nhiên, để sắc và tiền lấn át tất cả mọi thứ như tính cách, đạo đức, bản chất con người… thì những sự lựa chọn tình yêu đó là mù quáng, ắt dẫn đến một kết cục buồn. Hôn nhân không có tình yêu thì không phải là hôn nhân đúng nghĩa, nhưng nếu cuộc hôn nhân đó là kết quả nóng vội của một thứ tình yêu mù quáng thì sớm muộn gì cuộc sống gia đình sẽ nguội lạnh, thậm chí sẽ vỡ tan…



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Westbourne Grammar Vùng: Truganina. Phone: 9731 9448
Xem thêm

trường học chuyên định hình nên những con người truyền cảm hứng cho thế giới



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ