Nếu Kaka không ra đi trong mùa hè năm nay mà ở lại cho đến khi kết thúc hợp đồng, cầu thủ người Brazil sẽ trở thành nỗi ám ảnh tài chính cực lớn đối với Real Madrid...

Kaka đến Real được xem là “Siêu lừa thế kỷ“
Vụ mua hớ thế kỷ
Cuối tuần trước, khi Kaka đáp chuyến bay đến Madrid để chuẩn bị cho giai đoạn tập trung với đội bóng Hoàng gia, anh không được chào đón giống như những ngày hè cách nay 3 năm.
3 năm trước, Kaka được chào đón như một ông hoàng, khi Florentino Perez chi ra gần 70 triệu euro để kéo anh rời San Siro và cập bến Bernabeu. Vụ chuyển nhượng ấy mang đến biết bao hy vọng về kỷ nguyên "Galacticos 2.0".
Giờ đây, Kaka đang chuẩn bị bước vào mùa giải thứ 4 cùng Real Madrid, và những gì anh đóng góp cho đội bóng Hoàng gia gần như không có.
Suốt 3 mùa giải vừa qua, Kaka chỉ đá 66 trong tổng số 114 trận ở La Liga (tương đương 59,7% số trận của Real), ghi được 20 bàn thắng. Con số này là quá khiêm tốn khi xét về mức phí chuyển nhượng và sự kỳ vọng mà Real đặt vào anh.
So với Cristiano Ronaldo, người cũng đến Bernabeu cùng thời điểm với Kaka (thậm chí là cả Benzema), rõ ràng giữa họ là sự chênh lệch quá lớn. Trong khi Ronaldo luôn kéo Real đi lên với hết bàn thắng này đến bàn thắng khác, thì Kaka chủ yếu dành thời gian cho... phòng y tế.
Những chấn thương liên tiếp đã khiến Kaka không có nhiều thời gian thi đấu. Điều này tất yếu dẫn đến việc anh không có cảm giác bóng tốt nhất, và mất luôn niềm tin nơi HLV Jose Mourinho.
Phần đông các CĐV Real vẫn yêu thích Kaka - vì anh là một người hiếm hoi ở Bernabeu không dính đến những cuộc tranh cãi và bê bối. Nhưng nếu bỏ qua tình cảm cá nhân, thì Kaka rõ ràng giống như một chiếc móc áo di động hạng sang, chỉ giúp Real bán được nhiều áo đấu chứ chưa thể làm tăng sức mạnh cho "Galacticos 2.0".
Người ta đã bảo rằng, Real trở thành nạn nhân trong vụ "Siêu lừa thế kỷ", khi Milan bán Kaka cho đội bóng này.
Cỗ máy đốt tiền
Không chỉ tốn phí chuyển nhượng, Kaka còn là cầu thủ nhận lương cao thứ hai ở Real, với 10 triệu euro sau thuế. Chỉ Ronaldo là có mức lương sau thuế hơn Kaka (Casillas đứng thứ 3).

Ở Bernabeu, Kaka đang là cỗ máy đốt tiền
Trong hai năm đầu của Kaka ở Bernabeu, nhờ hiệu lực của "luật Beckham" (các cầu thủ nước ngoài sẽ chỉ nộp thuế thu nhập 23%, bằng nửa so với người bản địa), Real chỉ phải trả tổng mức phí 24,6 triệu euro (gồm 20 triệu tiền lương cho Kaka, và 4,6 triệu cho sở thuế).
Tuy nhiên, bước vào mùa giải thứ 3 vừa qua, khi luật Beckham đã hết hiệu lực, thuế suất mà Real phải gánh cho Kaka lên đến 52%. Ngoài mức lương "sạch" 10 triệu euro phải trả cho Kaka, Real phải gánh thêm khoản thuế lên đến 15,2 triệu euro mỗi năm. Như vậy, trong 3 mùa giải vừa qua, lương và thuế thu nhập liên quan đến Kaka là 49,8 triệu euro.
Hợp đồng của Kaka với Real vẫn còn 3 mùa giải nữa. Nếu không thể bán anh ngay lúc này, hoặc ngôi sao người Brazil không chấp nhận ra đi mà cứ "ở lì" Bernabeu cho đến hết hợp đồng, Real sẽ tốn thêm 30 triệu tiền lương và 45,6 triệu euro tiền thuế.
Danh tiếng của Kaka đã không còn như những ngày đầu anh mới đến Bernabeu. Điều đó cũng đồng nghĩa giá trị hình ảnh mà Real thu về từ ngôi sao 30 tuổi người Brazil đã giảm đáng kể. Đó cũng là lý do để đội bóng Hoàng gia tậu Luka Modric.
Modric đang trên đường đến Bernabeu, và Kaka sẽ trở thành gánh nặng cho Real nếu không kịp thanh lý anh. Từ Italia, Milan đang mở rộng vòng tay kèm theo một điều khoản giảm lương. Tại Pháp, Ancelotti và Leonardo cũng đang mỉm cười vẫy gọi Kaka...
Bao Ngoc - Tổng Hợp từ Internet

