Tại vòng một giải đấu đang được chú ý nhất tuần này, Jason Dufner đã lại tiếp tục gây cường cho các fan hâm mộ khắp nơi bằng hành động bỏ nguyên một cục đá lớn vào túi gậy của…Keegan Bradley.

Jason Dufner (phải) thân thiết với Keegan Bradley (trái)
Jason Dufner là bạn rất thân với Keegan Bradley cả trong lẫn ngoài sân golf. Cả 2 đều là đồng đội thi đấu xuất sắc cho tuyển Mỹ tại cả Ryder Cup lẫn Presidents Cup. Họ thường xuyên chọc cười với nhau trong locker và đặc biệt là đối với một cây chuyên gây cười như Jason Dufner, cả 2 luôn mang lại tiếng cười rộn rã mỗi khi họ xuất hiện.
Hồi đầu tuần Jason Dufner thậm chí còn xin Tiger Woods đổi lịch thi đấu giải này thông qua Twitter để anh có thời gian xem đội bóng bầu dục mình yêu thích thi đấu nhưng bị từ chối. Đoạn đối thoại qua lại của Dufner khiến các fan hâm mộ rất thích thú. Không dừng lại ở đó, khi thi đấu vòng 1 đánh cặp cùng Keegan Bradley, Dufner lại nghĩ ra một trò mới để chọc đồng đội
Khi đánh bóng vào bunker fairway, Dufner có cú cứu ra rất tốt nhưng đó không phải là tình huống đáng chú ý. Bước vào bunker và nhìn thấy cục đá to nằm sát mép, Dufner bỏ qua và chỉ tập trung vào cú đánh của mình. Nhưng sau đó đúng như văn hóa golf, anh nhặt đá lên và thay vì bỏ chỗ khác thì anh lại nhằm vào túi golf của người đánh chung Keegan Bradley mà cho vào một cách tỉnh bơ như không có chuyện gì. Tình huống này làm cho cac bình luận viên không nhịn được cười và rất nhiều fan hâm mộ bình luận vui vẽ. Có điều, Keegan Bradley không bị ảnh hưởng gì từ việc “chơi xấu” của Dufner mà chỉ tội là caddie của anh, người thật sự phải vác túi gậy.

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


