Hư không

07:00' 24-02-2014


    Thơ tình: Hư không

    ảnh minh họa

    Ngày ấy hoàng hôn nơi quán vắng
    Nghe giọt cà phê sóng sánh rơi
    Ngoài phố nhạt nhoà cơn mưa Huế
    Níu bước chân ai sắp xa rời...
    Mười năm tình cũ thành kỷ niệm
    Em đã xa mờ như bóng mây
    Cứ ngỡ thời gian dần bôi xoá
    Ai cứa vào tim vết thương này
    Vẫn thoảng bên tai lời ân ái
    Nhịp đập đôi tim ngỡ cận kề
    Yêu thương bùng cháy ngàn nhung nhớ
    Không níu được nhau giữa cơn mê
    Nửa vòng trái đất xa vời vợi
    Em đón ngày sang với nắng hồng
    Anh bước vào đêm trong khắc khoải
    Mình dẫn nhau về bến hư không.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ