Hạnh phúc ở đâu?

16:00' 05-05-2015


    Và bây giờ khi em đã rời xa

    Anh thấy mình còn yêu em nhiều quá

    Bao ngày qua anh giả vờ xa lạ

    Tự dối lòng quên nhé chuyện tình xưa

    Thơ tình: Hạnh phúc ở đâu?

    Con đường nào phủ lối những cơn mưa
    Ướt dòng thơ anh mới vừa viết vội
    Lời yêu thương vì sao không dám nói
    Để chôn vùi trong nhật ký đầy trang

    Anh nhớ ngày em cất bước sang ngang
    Anh trách em say tình yêu đầm ấm
    Chợt anh quên em cho anh nhiều lắm
    Chỉ do mình để tuột khỏi tầm tay

    Ai cũng từng có ngày tháng thơ ngây
    Nhưng riêng anh luôn nghĩ suy nông nổi
    Khi có em, anh hẹp hòi câu nói
    Mất nhau rồi, anh mới biết mình sai

    Đến bây giờ khi tất cả đổi thay
    Em về bên một tình yêu xa lạ
    Còn riêng anh viết dòng thơ cách trở
    Dấu hỏi cuộc đời là hạnh phúc ở đâu?

    Theo tin24h



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ