Hạnh phúc của cặp vợ chồng hơn kém nhau 37cm

08:00' 14-06-2024
Người phụ nữ 31 tuổi bị mắc kẹt trong thân hình đứa trẻ, chỉ cao 1,26m.


     

    Cặp vợ chồng hơn kém nhau 37cm

    Cặp vợ chồng hơn kém nhau 37cm

    Ksor H Nuăi biệt danh là “Nụ bé xíu”, 31 tuổi, sinh ra và lớn lên ở huyện Iapa, tỉnh Gia Lai. Mới đây, xuất hiện trên Fanpage “Độc lạ Bình Dương”, cô gái người dân tộc Jarai chia sẻ chuyện đời, chuyện tình của mình khiến nhiều người cảm động.

    Nụ là người tí hon, vì mắc bệnh thiếu hormone tăng trưởng mà “mắc kẹt” trong thân hình đứa trẻ. 31 tuổi, cô cao vỏn vẹn 1m26, nặng 25kg.

    Tự ti về vẻ ngoài đặc biệt, Nụ từng nghĩ sẽ không thể lấy chồng, sinh con, có một mái ấm trọn vẹn. Không ngờ duyên trời run rủi, cô lại quen và cưới anh chàng cao 1m63, ngoại hình vạm vỡ với cân nặng 72kg.

    Năm 2015, Nụ và Thành (sinh năm 1994, quê ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) lần đầu quen biết nhau qua mạng xã hội. Lúc này, Thành đã có bạn gái nên hai người chỉ trò chuyện như bạn bè bình thường. Đến cuối năm 2016, sau một thời gian ngừng liên lạc, Thành mới chủ động nhắn tin cho Nụ, tâm sự chuyện đã chia tay bạn gái.

    Bất chấp sự phản đối của gia đình, cặp đôi quyết định đến với nhau

    Bất chấp sự phản đối của gia đình, cặp đôi quyết định đến với nhau

    Cặp đôi “bén duyên” qua những tin nhắn, cuộc gọi video vì khoảng cách hàng nghìn cây số khiến họ không có cơ duyên gặp mặt. Nụ thẳng thắn chia sẻ về vẻ ngoài của mình, thổ lộ cả chuyện khó có con vì dáng dấp quá nhỏ. Dẫu vậy, Thành vẫn một mực muốn được gắn bó, chở che cho cô. Anh còn gợi ý, nếu không thể sinh con cả hai có thể nhận con nuôi, miễn sao đôi bên tâm đầu ý hợp, nguyện yêu thương, gắn bó với nhau suốt đời.

    Cảm động trước tấm chân thành của anh chàng, Nụ đồng ý làm bạn gái anh dù cả hai chưa từng gặp mặt.

    Năm 2019, Nụ một mình vượt hàng nghìn cây số ra Bắc Ninh gặp Thành. Lần đầu gặp gỡ, Thành không hề bất ngờ về vẻ ngoại của Nụ, ngược lại càng thấy muốn yêu thương, che chở cho cô nàng.

    Ngay trong lần gặp gỡ đó, anh quả quyết đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ. Tuy nhiên, chuyện tình của họ bị gia đình ngăn cấm dữ dội.

    “Mẹ chồng nói với mình: “Cháu nhỏ như vậy, không biết sau này có sinh được con không mà cô thì chỉ có mình Thành ra con trai”, Nụ kể.

    Tổ ấm hạnh phúc của Thành và Nụ

    Tổ ấm hạnh phúc của Thành và Nụ

    Dù rất buồn nhưng cô nàng tí hon hiểu, đó là nỗi lo thường tình của người làm mẹ. Cô chủ động nói lời chia tay Thành, trở về quê nhà Gia Lai.

    Chuỗi ngày sau đó, chuyện Thành yêu một cô gái tí hon lan truyền khắp làng. Ai cũng lời ra tiếng vào, phản đối chuyện họ kết đôi. Mặc kệ lời gièm pha, Thành vẫn một mực thuyết phục Nụ về sống chung với mình. Cuối cùng, Nụ đã đồng ý cùng anh xây dựng mái ấm riêng.

    6 tháng sau kể từ ngày về Bắc Ninh sống cùng Thành, Nụ mang thai tự nhiên trong sự ngỡ ngàng của chính mình và mọi người. Cô được chồng đưa đi khám thai, mang phiếu siêu âm về nhưng mẹ chồng vẫn không tin. Đến khi bụng cô dần to, sức khỏe mẹ bầu hoàn toàn ổn định, cả làng mới tin Nụ có thể làm mẹ.

    Suốt thai kỳ, Nụ thấp thỏm lo lắng. Cô sợ dáng dấp nhỏ nhắn của mình ảnh hưởng đến sự phát triển của con. May mắn, em bé chào đời khỏe mạnh, mọi chỉ số đều bình thường.

    "Với mình, con trai là một món quà vô giá”, Nụ nói.

    Nụ hạnh phúc khi được làm mẹ

    Nụ hạnh phúc khi được làm mẹ

    Hiện tại, con trai đầu lòng của Nụ đã tròn 4 tuổi, mặt mũi khôi ngô, đã cao gần bằng mẹ. Cô gái tí hon vượt nghìn cây số ra Bắc Ninh lấy chồng năm nào nay đã được mẹ chồng chấp nhận.

    Hiện tại, Nụ làm may mặc gần nhà, Thành làm công nhân. Cả hai đã có 5 năm bên nhau, dù cuộc sống không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, cãi vã nhưng vì tổ ấm nhỏ, họ vẫn yêu thương, nhường nhịn nhau, cùng nhau cố gắng.

    Mỗi người có một định nghĩa riêng về hạnh phúc. Với mình, có chồng có con bên cạnh là hạnh phúc rồi”, Nụ nói.

    Từ chỗ phản đối kịch liệt, giờ đây mẹ chồng Nụ rất yêu thương nàng dâu nhỏ bé này. Thời điểm mang thai, sinh nở, Nụ được mẹ chồng chăm sóc chu đáo. Cô thường được mẹ chồng khen ăn nói nhỏ nhẹ, lễ phép, khéo léo, biết vun vén cho gia đình.

    Mỗi ngày trôi qua, Nụ đều biết ơn cuộc đời khi cho mình một người chồng tốt tính, gia đình chồng thương người và một cậu con trai đáng yêu.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Thời trang?
Brand Collective Vùng: Northcote. Phone: 0430 455 285
Xem thêm

Đại hạ giá các loại thời trang cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/nguoi-phu-nu-31-tuoi-bi-mac-ket-trong-than-hinh-dua-tre-chi-cao-126m-c3a598397.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ