Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Một tối tháng 9 đầu Thu, vừa đi làm về tự nhiên điện thoại ting ting báo một tin nhắn mới:
- Ước gì có bạn ở đây, buồn buồn có người nhậu cùng
Tôi đọc xong dòng tin nhắn biết anh có chuyện:
- Huế cách Sài Gòn cả 1000km. Lại có chuyện gì à? Gia đình? Tình yêu? Hay công việc
- Hai đứa anh dừng lại rồi. Anh trả lời lại tôi vỏn vẹn nhiêu đó.
Vậy them một mối quan hệ anh xem trọng lại rời bỏ anh, tuổi trẻ 2 mối tình kèo dài 12 năm khiến anh trở nên mất niềm tin hơn. Sau lần tan vỡ đầu tiên cũng phải mất khá lâu anh mới kéo bản thân ra khỏi sự tổn thương đó thì đến mối tình này, Chuyện lâu dài, chuyện trăm năm cũng đã được hai bên gia đình tính cả, thế mà phút chốt ngày đẹp trời Bạn ấy chọn cách rời đi trong 4 từ” Mình dừng lại nha” nắm bàn tay khác vội rời đi để lại anh một mình, với hàng vàn câu hỏi tại sao, lý do gì mà mãi vẫn không có câu trả lời. Một lần nữa trái tim ấy lại vụn vỡ,đầy tổn thương.
Tôi hỏi anh:
-Anh lại măc lỗi gì à? Sao đang bình thường tự dung kết thúc?
- Chắc là người ta muốn dừng trước đó rồi, đến khi muốn rời đi thật sự nên họ kiếm cái cớ thôi (Anh rep lại tôi)
Sau dòng tin nhắn đó chắc tôi biết anh nặng lòng lắm rồi, cũng đúng 5 năm vun vén cho một mối quan hệ, bỏ quên cả bạn bè mọi thứ mà sao không đau lòng được.
Rồi Huế hôm ấy thêm một người lại cô đơn rồi,một trái tim vụn vỡ vì yêu. Tiết trời lạnh buốt, không khí lạnh tràn về nhưng sao lạnh bằng con người ấy, trái tim tuổi trẻ lại thêm lần nữa vỡ vụn. Hai còn người xa lạ đến với nhau ân cần yêu thương và đồng hành nhưng chỉ cần quay lưng lại, bước đi lối riêng tự khắc sẽ trở thành người dưng. Kỷ niệm trở thành ký ức, hai chữ “Người thương” giờ trở thành đã từng.

- Năm 2018 biến cố lớn trong cuộc đời anh ập đến, trong một tối đông đi chơi về muộn anh gặp tai nạn, nằm hồi sức cả tháng đế giành dựt lại sự sống cho bản thân. Cuối cùng anh cũng thắng, anh được bình phục sức khoẻ và về nhà, mặc dù khuôn mặt anh không còn được hoàn hảo như trước, bị lệch do va chạm mạnh nhưng cảm ơn ông trời , gia đình và anh đã chiến đấu tuyệt vời. Anh bắt đầu tập những bước nhẹ, ăn uống sinh hoạt và hồi phục trong sự hạnh phúc của gia đình cùng người anh thương. Khoảng thời gian đó cho đến giờ nhiều khi trong công việc anh luôn tự tin về bản thân sau biến cố đó nhưng vì có người bạn người anh thương chọn ở lại vì anh và cùng anh đồng hành tiếp, điều đó như một phần tiếp thêm sức mạnh cho anh.
Anh bắt đầu bỏ các cuộc chơi, bàn nhậu và tốt lên từng ngày vì một tương lại vì một dự đinh về gia đình nhỏ mà cả anh và người anh thương ấp ủ.Thế mà trong ngày đầu thu đó người anh thương buông bỏ tất cả theo người khác, giết chết con tim anh đang đập tưng nhịp đập vì họ, vì giấc mơ hạnh phúc vì ước muốn một nhà. Lại biến cố thứ 2 ập đến, cuộc đời này thử thách anh biêt bao nhiêu thứ, anh cũng vùng vẫy bước tiếp được nhưng đến lần này anh chôn vùi bản thân mình, không lối thoát.
Anh bắt đầu những cuộc vui chơi bạn bè bên ngoài, biến mình thành con người khác,lạnh lùng, khép lòng, cứng đầu Ngày tháng lao đầu vào men nhiều khi muốn thật say để quen chuyện đời, nhưng người ta thường nói:
“Rượu giết ta, ta say ta lại tỉnh
Tình giết ta, ta chết mãi ngàn thu”
Thật ra em cũng muốn nói đôi lần muốn nhắn nhủ đến anh trái tim đang còn tan vụn của tuổi trẻ. Sau nhưng lần vấp ngã, sau những tổn thương không phải ta cầm dao cứa trái tim thêm nhiều nhát để chúng rỉ máu, tạo thêm những vết sẹo dài để người rời bỏ biết không có họ chúng ta trở nên tồi tệ ra sao, thiếu họ ta như thế nào. Mà hãy cho người ta thấy sau những lần tôn thương đó ta biết cách làm cho trái tim không còn vụn vỡ mà ân cần nó để nó có thể trở thành một phiên bản tuyệt vời hơn. Sau tổn thương, sau thất bại ta tự rút ra cho mình những bài học nhưng kinh nghiệm sống đúng hơn,
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”
Anh từng đứng giữa bờ vục sự sống và cái chết, anh từng nằm đó giành dụt từng hơi thở chiến đấu từng mũi kim viên thuốc để sống hà cớ gì cứ chôn vùi một đau thương cho người không xứng đáng đúng không. Thật ra, chẳng ai kéo anh ra khỏi tổn thương đó bằng chính anh cả đâu, ngay cả khi anh cố tình chạy trốn chúng bằng cách kiếm ai đó lấp đầy khoảng trống vết thương đó thi cả đời này anh chẳng bao giờ quên được. Vì lúc anh dám đối diện tất cả dám đứng lên, dám từ bó và dám bắt đầu thi mọi thứ mới được ở những vị trí đúng nghĩa của nó.
Anh đắm chìm trong trái tim tan vỡ của tuổi trẻ, mà đánh mất biết bao nhiêu thứ trong chặn đường phía trước, những thứ tuyệt vời và đầy xứng đáng. Khi cánh cửa này khép lại thì có cánh cửa khác mở ra, Khi sự tổn thương này được chữa lành đúng cách thì điều xứng đáng chắc chắn tìm đến. Mạnh mẽ lên nhé chàng trai trẻ, vết thương nào cũng lành kỉ niệm nào cũng sẽ la ký ức điều tuyệt với nhất là ta biết sắp xếp chúng ngăn nắp vào một nơi. Đứng dậy và bước tiếp cuộc đời mình bằng những bước chân của sự từ bỏ và bắt đầu. Học cách xoa dịu đi trái tim đang còn vụ vỡ của tuổi trẻ, để đón nhận những thứ tốt đẹp nhất trong chặng đường tuyệt vời phía trước.

Article sourced from BLOGRADIO.
Original source can be found here: https://blogradio.vn/gui-anh-trai-tim-dang-con-vo-vun-nw249368.html


