-
Bóng đá là môn thể thao mang đến rất nhiều xúc cảm cho người hâm mộ. Nhưng, bóng đá cũng là môn thể thao dễ khiến người ta đi từ trạng thái bay bổng và rồi gặp ngay những ảo mộng khó lường. Những đám mây đen vẫn có thể bay ngang trên bầu trời của SVĐ nhưng cũng có thể dễ dàng bị gió thổi mà không kịp để lại một chút dư âm nào. Man United gần như là thế, cùng cực của khủng hoảng nhưng cũng có thể bước ra ánh sáng rất nhanh và bất ngờ.
Chứng kiến 5 trận thắng liên tiếp của Man United và việc một suất trong Top gần như là của đội bóng này, những người yêu mến Man United mới tạm thở phào nhẹ nhõm sau những chuỗi ngày được xem là thực sự đen tối và những tưởng từng đám mây đen của mùa giải năm trước lại ùa về. Nhưng không, vẫn còn nhiều may mắn đang song hành cùng thầy trò HLV Van Gaal bởi để tạo được khoảng cách đủ an toàn với nhóm bám đuổi phía sau như hiện tại đã là thành công.
|
|
|
M.U vừa có chiến thắng 3-1 trước Aston Villa. Ảnh: Internet |
Thành công được xét đến trên phương diện chịu khó lắng nghe, sửa đổi và duy trì với những được xem là ổn định nhất. HLV Van Gaal đã gần như giữ lại những nhân tố ổn định nhất để xây dựng một đội hình chiến thắng, điều mà Man United không có được kể từ khi HLV Van Gaal chính thức nắm quyền ở Old Trafford. Những cái tên như Di Maria hay Falcao sẽ phải thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị hơn là ép buộc phải ra sân để rồi những gì trình diễn trên sân của các cầu thủ này đã để lại quá nhiều thất vọng.
Đến đây, người hâm mộ Man United thêm phần tiếc nuối khi Man United bắt đầu hồi sinh quá muộn – dẫu biết muộn còn hơn không có. Được cấp một số tiền chuyển nhượng quá lớn, được mang về những tân binh chất lượng nhưng trong tay của HLV Van Gaal vẫn là một khối rối rắm và khó gỡ. Nếu Man United chơi như hiện tại, chắc chắn sẽ không có chuyện đội bóng này phải hồi hộp và cố gắng để chiến thắng từng trận đấu mà đáng ra họ phải thắng.
Đó là những đội bóng nào? Chắc chắn là đội bóng không cùng đẳng cấp với Man United. Chính những đội bóng tầm trung này đã lấy của Man United quá nhiều điểm số để rồi Man United đang gặp bất lợi thật sự về mặt điểm số. Cũng vì thế mà những trận đấu còn lại của Man United cho đến khi mùa giải kết thúc không khác gì một trận chung kết thực sự mà chiếc vé tham dự Champions League chính là phần thưởng xứng đáng nhất dành cho Man United trong giai đoạn xây dựng lại.
Sir Alex Ferguson có lẽ cũng không thể tính toán được sự khó khăn đến thế của Man United sau khi ông chính thức nghỉ hưu bởi trong tay ông, dù là đội hình nào đi chăng nữa, Man United vẫn là đối thủ rất đáng gờm. Còn hai mùa giải gần đây, Man United mong manh quá. Man United có thể thi đấu sòng phẳng với các thế lực của Premier League nhưng cũng dễ dàng trở thành bại tướng dưới tay của những đội bóng tầm trung.
|
|
|
HLV Van Gaal (trái) vẫn còn nhiều việc phải làm với Quỷ đỏ. Ảnh: Internet |
Man United của 5 chiến thắng liên tiếp là một Man United rất giàu cảm xúc. Một Man United không Van Persie, không Di Maria và cũng không Falcao nhưng đó là một Man United thi đấu rất hứng khởi với người lĩnh xướng trên hàng công là đội trưởng Rooney cùng với sự thăng hoa đầy bất ngờ của những nhân tố tưởng chừng không còn đất diễn ở Man United nữa.
Ước gì Man United chơi hay như thế từ đầu mùa thì nay, Man United đã khác hơn rất nhiều. Tiếc là, bóng đá không có chỗ cho những điều nuối tiếc tồn đọng. Bóng đá chấp nhận một sự thật phũ phàng rằng, bóng đá không có chỗ cho những điều viễn vông. Vì thế bóng đá nói chung và Man United mới mang đến những xúc cảm rất khó phai mờ trong lòng những người đã trót yêu trái bóng tròn ấy. Dẫu sao, cũng ước gì và mong Man United tiếp tục chơi hay như thế cho đến khi tấm màn nhung được chính thức kéo hạ.
Theo tinthethao



