Cuộc sống bận rộn sẽ có lúc cuốn con đi khỏi mẹ, sẽ có lúc con quên mẹ và làm mẹ buồn. Nhưng dù con có thế nào, mẹ vẫn yêu con! Vì, tình yêu cùa mẹ dành cho con luôn là tình cảm chân thật nhất, đẹp nhất và thiêng liêng nhất.

    Hôm nay tình cờ xem được một bộ phim rất cảm động về tình mẹ con mẹ bỗng cảm thấy chạnh lòng, suy nghĩ linh tinh mộ chút về con gái nhỏ Sunny.

    Thường thì chắc Sunny sẽ chẳng bao giờ hết thương mẹ đâu nhỉ, nhưng 10 hay 20 năm nữa không biết mẹ có còn đủ “xì tin” hay cảm thông để con có thể tâm sự và xem mẹ như một người bạn thân không nữa. Thôi thì tương lai ai nói trước được, mẹ và con vốn đã là hai cá thể riêng biệt thì việc mâu thuẫn, khó chịu về quan điểm sống chắc chắn tương lai sẽ không tránh khỏi. Nhưng mẹ sẽ cố gắng hết sức để sau mỗi lần như vậy mẹ con mình sẽ lại hiểu nhau hơn chút nữa con nhé!

    Đừng quên mẹ, con gái nhé!

    Mẹ Mina Liêu và con gái Sunny

    Xem phim, mẹ chợt nghĩ rồi sẽ đến lúc mẹ con ta trở thành hai nhân vật chính trong phim. Thiên thần bé bỏng Sunny không chịu rời mẹ nửa bước hôm nay sẽ thành cô gái hiện đại, lấy sự nghiệp làm trọng, lúc nào cũng bận rộn, hối hả với công việc. Còn mẹ, dù không muốn, cũng sẽ trở thành người sau cùng thức đợi con mỗi đêm, lòng quặn xót khi thấy con vất vả… Trong suốt nhiều năm qua, cũng nhiều lần mải mê công việc, bạn bè, gia đình riêng mà mẹ đã làm bà ngoại con buồn nhiều. Giờ có Sunny, mẹ mới thấy thương và có lỗi với ngoại nhiều lắm. Cuộc sống bận rộn đôi khi khiến chúng ta quên, có khi đánh mất cả những điều quý giá, thiêng liêng. Sau khi xem hết bộ phim, mẹ cảm nhận thông điệp từ câu chuyện Tình Mẹ vô cùng ý nghĩa và đã quyết định viết ngay lá thư này gửi Sunny “siêu quậy” của mẹ. Mẹ nghĩ đây sẽ là món quà nhỏ dễ thương để con biết rằng mẹ yêu con đến nhường nào. Mẹ đã viết lá thư yêu thương gửi Sunny tại nuocyenbrands.com để khi con lớn, nếu có phút giây nào quên mẹ thì hãy đọc và nhớ đến mẹ nhiều nha. Đây chỉ là một hành động nhỏ nhưng mẹ đã viết lá thư này với tất cả tình yêu thương của mình dành cho “bà lùn” của mẹ (giờ lùn hơn mẹ thì cứ kêu lùn trước đã! Lớn cao rồi tính sau).

    Sunny của mẹ, khi con lớn lên cũng là lúc mẹ sẽ “nhạt dần” trong suy nghĩ và nỗi nhớ của con, sẽ có lúc con làm mẹ buồn mà chẳng mấy bận tậm, sẽ có lúc con khó chịu vì mẹ “khó khăn, dặn dò nhiều quá”… Lúc đó, mẹ biết con đã rời xa vòng tay mẹ, con bắt đầu dành trái tim và khối óc của mình cho vô vàn những mối quan hệ mới mẻ trong cuộc sống. Con sẽ có hàng chục cô bạn thân, hàng tá anh chàng theo đuổi, biết bao đồng nghiệp, đối tác. Con sẽ phải đối mặt với những thử thách làm sao để hòa nhập, làm sao để mở rộng các mối quan hệ, làm sao để thành công… Con sẽ quên mẹ, con gái yêu quý ạ, dù mẹ lúc nào cũng ở cạnh bên con.

    Nhưng Sunny ơi, bạn bè có thể… nghỉ chơi con, đồng nghiệp có thể… châm chọc con, người yêu có thể… phản bội con. Những lúc ấy, con sẽ đau khổ, chán chường, tủi thân, dằn vặt nhưng người đau nhất khi chứng kiến con như vậy, chỉ có mẹ mà thôi. Trong cuộc đời mỗi người, có rất nhiều tình cảm đến rồi đi, nhưng con hãy vững tin là tình mẫu tử thì không bao giờ thay đổi. Tình cảm thật, chân thành trong cuộc đời mỗi người, không cao siêu, xa lạ đâu, đó chính là tình cảm dành cho những người thân yêu nhất - đang ở bên cạnh mình đấy con yêu!

    Đừng quên mẹ, con gái nhé!

    Mẹ chỉ mong con gái luôn khỏe mạnh để có thể làm tất cả những điều cơn mơ ước

    Nhưng giả sử có “lỡ quên” thì con cũng “cố gắng” nhớ đến ba mẹ vào mỗi buổi cơm tối hay trước khi đi ngủ cũng được. Vì tình cảm ba mẹ dành cho con là vô điều kiện, bền bỉ với thời gian và chẳng có gì thay thế được. Mong Sunny của mẹ hãy biết tình cảm nào mới là thật trong cuộc đời con và hãy bày tỏ tình yêu khi con còn có thể.

    Mẹ viết những dòng này trong lúc “bà giặc con” đang quậy banh tủ áo quần của mẹ. Mẹ yêu Sunny lắm. Mẹ vừa ước con cứ bé mãi để mẹ có thể ôm ấp hôn hít con mỗi ngày, lại vừa ước con mau lớn để đi shopping cùng mẹ. Nhưng dù nhỏ hay lớn thì điều mẹ mong mỏi nhất là con gái mẹ lúc nào cũng khỏe mạnh, để làm được tất cả những điều con mơ ước. Hãy khỏe mạnh và đừng quên mẹ, Sunny nhé!



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
The Human Network Vùng: Gosford. Phone: 02 4302 0753
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ