Dại khờ

17:00' 12-07-2013


    Em đã quá vội vã yêu anh

    Để giờ đây trăm ngàn lần đau khổ

    Tội thân em dành cho anh tất cả

    Có biết đâu dối trá với lọc lừa.

     

    Em yêu anh...một lòng tin đợi chờ

    Dù khó khăn, khổ đau cam chịu

    Trái tim em lệ đau thương mềm yếu

    Cứ dại khờ yêu mãi riêng anh.

    Thơ tình: Dại khờ

    Giờ mình em..biển sóng gió lênh đênh

    Bến bờ nào sẽ cho em hạnh phúc?

    Tình yêu đầu và cũng là duy nhất

    Đã xa rồi mãi mãi lệ chia phôi.

     

    Đớn đau này anh có thấy người ơi?

    Sao vô tâm đành lòng ra đi mãi

    Giữa biển trời riêng mình em ở lại

    Đợi chờ anh tê tái trọn kiếp buồn..!



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Bedshed Highpoint Vùng: Maribyrnong. Phone: 9317 3122
Xem thêm

chuyên về các dịch vụ có liên quan đến Trang trí nội thất tại các vùng trong Melbourne.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ