Ba tên cướp ô tô đã chôn sống một đại gia trước khi cao chạy xa bay cùng với chiếc siêu xe Porsche trị giá nửa triệu đô của người này ở thành phố Thành Đô, thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).

ảnh minh họa
Vụ cướp xe xảy ra vào cuối tháng giêng vừa qua sau khi vị đại gia tên Lu Xin gặp ba người giả làm người mua xe. Chúng đập đầu Lu đến bất tỉnh rồi đem bỏ vào bao rác đem chôn xuống một bãi rác vì nghĩ anh đã chết. Tuy nhiên, đại gia 28 tuổi đã tỉnh và cố gắng bằng mọi cách để thoát thân trong nhiều giờ sau khi những tên cướp kia đã cao chạy xa bay cùng chiến lợi phẩm giá trị.
Được biết, Lu đã cho đăng mẩu quảng cáo bán chiếc siêu xe thể thao đã qua sử dụng, anh đã nhận được thông tin phản hồi từ người mua và đồng ý gặp mặt. Sau cuộc gặp đầu tiên ở quảng trường thành phố, Lu đồng ý bán với giá 300.000 USD.
Sau khi đã ngã giá xong, ba người mua xe nói họ đang để tiền mặt ở khách sạn và cả bốn cùng đi đến đó. Khi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm khách sạn, bất ngờ ba người kia trở mặt nhảy bổ vào Lu và liên tục đập đầu anh ta. Những người này đưa Lu đến một bãi rác gần đó, bỏ Lu vào bao rác và chôn xuống đất.
“Trước khi họ chôn tôi thì tôi đã tỉnh rồi, nhưng nếu họ biết tôi còn sống chắc chắn họ sẽ không tha mạng cho tôi”, phát biểu với báo chí Lu nói. “Thật may mắn là trong bao rác vẫn có đủ không khí để tôi sống sót và thoát ra ngoài”.
Hiện cảnh sát đã bắt được ba tên cướp xe và chúng đang phải đối mặt với tội danh cố ý giết người.

Hội chợ Tết St Albans 2024
