Cưới chồng, đừng ừng lấy liền tay!
Cô bạn tôi luôn rất thích đi họp lớp. Một phần vì gặp lại bạn bè một phần khác to hơn là được tha hồ mà kể xấu chồng, kể xấu nhà chồng, kể xấu tất tần tật mọi thứ liên quan đến hôn nhân gia đình mà cô từng ngỡ sẽ toàn màu hồng ấy. Những cô nàng tham gia hoạt động “kể xấu” nhiệt tình nhất đều giống nhau, lấy chồng sớm.
Anh bạn tôi thì luôn né các buổi tụ tập. Gặp lại bạn bè thì vui thật nhưng anh ta thú nhận sẽ phải đối diện với mấy thằng bạn bằng tuổi mình, chưa vợ chưa con, tự do hết mức, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Nhìn chúng, anh ta thấy nhột nhột nơi sống lưng và chắc chắn đêm đó về sẽ vỗ gối một mình, ruột đau như cắt tuy nước mắt chẳng đầm đìa. Những anh chàng có suy nghĩ ấy cũng giống nhau, lấy vợ sớm.

Hôn nhân không thể là chuyện có thể quyết định một cách vội vàng (ảnh minh họa)
Ông bà ta có câu “Lấy vợ phải lấy liền tay chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha”. Ấy là thời xa xưa, khi mà vai trò của người phụ nữ còn bị coi nhẹ, con gái đến tuổi thường cha mẹ gả đâu theo về đấy nên lỡ có anh chàng nào thầm thương trộm nhớ, không nhanh tay mang trầu cau sang là chỉ có nước nuốt hận một đời. Thế nhưng giờ áp dụng quan niệm này vào cuộc sống hiện đại có vẻ không đúng.
Vì sao? Vì con gái giờ mạnh mẽ hơn, cá tính hơn, năng động hơn, chẳng bao giờ có chuyện ngồi 1 chỗ chờ bố mẹ gả đi nữa. Họ có tiêu chuẩn cho riêng mình, lựa chọn cho riêng mình về người bạn đời và không dễ để một anh chàng có thể mang được họ về nhà làm vợ.
Thế nhưng, con gái muôn đời vẫn là con gái, khi chưa yêu có thể vẽ nên bao hoài bão cao xa nhưng khi yêu rồi lại chỉ muốn quanh quẩn bên người ấy ngày này qua ngày khác. Họ luôn nghĩ hôn nhân cũng chỉ là một phiên bản khác ngọt ngào hơn của tình yêu mà thôi. Thay vì mỗi ngày đón đưa, giờ hai vợ chồng ở chung 1 chỗ, ngày nào cũng gặp nhau, có thế giới riêng không ai chạm vào được. Họ cứ quan niệm về hôn nhân như vậy để đến khi về nhà chồng mới ngã ngửa vì đời không như là mơ.

Bạn còn trẻ, hãy tự cho bản thân thời gian để lớn lên đã! (ảnh minh họa)
Đàn ông khi yêu và khi kết hôn có thể chẳng thay đổi mấy nhưng phụ nữ dứt khoát thay đổi rất nhiều. Sự thay đổi có thể tích cực có thể tiêu cực tùy thuộc vào cách họ thích ứng với cuộc sống mới. Thường những cô gái trẻ luôn có xu hướng nghiêng về tiêu cực nhiều hơn. Vì họ còn trẻ, họ mới chỉ bước chân vào cuộc đời, chưa hề có kinh nghiệm, cũng chẳng khéo léo, không ngoan khi đối nhân xử thế. Các cô gái trẻ nhìn đâu cũng thấy bất mãn, cũng thấy bị gò ép trong cuộc sống với gia đình nhà chồng, chưa kể còn thích tự bi kịch hóa mọi thứ lên không khác gì phim Hàn Quốc.
Các anh chồng trẻ cũng hiếm khi hiểu hết những thay đổi của vợ, họ còn trẻ, họ còn vô tư và hơn nữa là vô tâm nên đẩy các cô vợ trẻ vào vòng xoáy chỉ quanh đi quẩn lại là những nỗi buồn không dứt và cũng không có cách giải quyết. Tình yêu đôi khi vì thế mà xuất hiện nhiều khoảng cách vô hình đến người trong cuộc còn chẳng nhận ra.
Có những cặp đôi gặp nhau muộn nhưng lấy nhau sớm vì họ đủ trưởng thành, đủ “chín” để biết đối phương có thể đồng hành cùng mình đi khắp cuộc đời được không. Trong khi đó, có những cặp đôi gặp nhau sớm lấy nhau sớm nhưng lại để “muộn” cả cuộc hôn nhân vì mãi không thể xác định trách nhiệm của mình với gia đình mới.
Thế nên, lấy chồng… đừng lấy liền tay! Nếu bạn còn trẻ và tình yêu chưa tới độ chín, tốt nhất đừng vội tròng vào cổ nhau tờ đơn đăng ký kết hôn và trách nhiệm vợ chồng. Hãy cho mình thêm thời gian để lớn lên đi đã!

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
